1. Trưa ngày 30-5, sạp báo H.D trên đường Cách mạng tháng Tám (thuộc phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) đã vắng khách. Anh chủ sạp báo đang lui cui dọn dẹp đồ đạc thì có một người khách nữ nói giọng Bắc đến hỏi mua báo.
1. Trưa ngày 30-5, sạp báo H.D trên đường Cách mạng tháng Tám (thuộc phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) đã vắng khách. Anh chủ sạp báo đang lui cui dọn dẹp đồ đạc thì có một người khách nữ nói giọng Bắc đến hỏi mua báo. Theo lời chị này, chị cần mua nhiều loại báo để đóng gói gửi tặng các chiến sĩ biên giới, hải đảo.
Chiều khách, anh H.D đã "dọn" hàng ra cho chị này lựa chọn. Sau một hồi lục lạo, người khách đã chọn được hàng chục đầu báo ưng ý. Tiếp đó, người khách này hỏi mua tem và bì thư. Ngay lập tức 1.100 con tem (loại 800 đồng/tem) và hàng trăm bì thư được chủ sạp báo trưng ra. Sau khi nhẩm tính thử số tiền mua hàng khoảng 1,5 triệu đồng, người khách đề nghị chủ sạp báo cho đóng gói toàn bộ số hàng ấy lại. Khi anh H.D tìm băng keo, dây nhựa buộc thùng hàng thì người khách này nói là sẽ vào chợ mua một ít đồ đạc rồi sẽ quay lại ngay. Thế nhưng, chị ta một đi không trở lại. Chờ không được, anh H.D mở thùng hàng vừa đóng gói ra thì tá hỏa vì không thấy số tem và bì thư đâu nữa.
2. Trước đó một tuần, khi trời nhá nhem tối, có một người khách nam nói giọng Bắc bước vào tiệm hớt tóc T.A (trên đường 30-4, phường Thanh Bình) để mua... sim, card điện thoại di động. Người này cho biết, anh ta cần mua nhiều sim, card về bán lại cho công nhân.
Nghĩ là gặp mối lớn nên anh T.A rất vui lòng phục vụ theo yêu cầu của khách. Sau khi xem qua các sim, card của Viettel, người khách nói là nhiều công nhân thích xài loại này, nhưng tiếc là gần đây lại không có khuyến mãi. Vì vậy, anh ta yêu cầu được xem sim, card Mobifone. Rồi anh ta lại yêu cầu: "Anh cho xem luôn Vinaphone đi. "Ông" này đang khuyến mãi rầm rộ lắm đây". Thế là 300 sim, card vừa lấy về, anh T.A đã trưng ra cho khách mặc sức lựa chọn. Sau một hồi suy tính, đắn đo, người khách quyết định mua hết số sim, card này. Trong lúc anh T.A tính tiền, người khách không quên nhắc: "Anh nhớ tính giá mềm chút cho em út kiếm miếng cơm nhé". Cùng lúc đó, người khách móc điện thoại di động ra "a lô". Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc và người khách nói: "Anh chờ chút, em đi rước bạn rồi sẽ quay lại ngay". Thế nhưng, chờ đến gần 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy người khách "sộp" ấy quay lại nên anh T.A định đem chiếc bọc đựng số sim, card kia bỏ lại tủ hàng. Khi cầm lên, thấy nhẹ tênh, anh mở bọc ra xem, thì thấy bên trong chỉ toàn là... giấy báo.
Trường Quân

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










