Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mũi dại, lái chịu đòn!

09:04, 29/04/2009

Sáng ngày 28-4, đông đảo người dân ở xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú) rủ nhau đến Trung tâm văn hóa - thông tin xã dự khán phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Văn Tài, nguyên nhân viên xã đội, phạm tội giết người. Mức hình phạt 19 năm tù giam, cái giá không quá đắt khi mà bị cáo Tài tước đi mạng sống người cha của ba đứa trẻ.

Sáng ngày 28-4, đông đảo người dân ở xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú) rủ nhau đến Trung tâm văn hóa - thông tin xã dự khán phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Văn Tài, nguyên nhân viên xã đội, phạm tội giết người. Mức hình phạt 19 năm tù giam, cái giá không quá đắt khi mà bị cáo Tài tước đi mạng sống người cha của ba đứa trẻ. Bên dưới phiên tòa, mẹ bị cáo Tài thổn thức nói với chúng tôi: "Tim tôi luôn nhói đau cho dù vợ nạn nhân đã tha thứ".

 

Bị cáo Tài cho rằng mình bị nạn nhân ức hiếp nên tìm cơ hội trả thù. Ngày 23-10-2008, bị cáo Tài lấy 1 con dao nhọn giấu trong túi quần đi đến nhà anh Nguyễn Xuân Lễ. Đến nơi, bị cáo thấy anh Lễ đang đứng bên hông nhà. Anh Lễ lấy khúc gỗ gần đó kháng cự nhưng không kịp vì bị cáo đã đâm 2 nhát dao vào ngực dẫn đến nạn nhân tử vong. Đó là lời thú nhận của bị cáo trước phiên tòa. Hội đồng xét xử mở rộng xét hỏi: "Chỉ vì bị nạn nhân tát một bạt tai mà bị cáo lại tìm cách trả thù. Bị cáo thấy mình có đủ tư cách là nhân viên xã đội?".

 

Bị cáo Tài được "đoàn tụ" với gia đình trong lúc chờ tòa tuyên án.

 Im lặng. Bị cáo mắt đỏ gay, đầu gục xuống. Sự tỉnh táo ban đầu của bị cáo bắt đầu bị lương tâm cắn xé chăng? Phía dưới phiên tòa, nơi dành cho người dự khán, mẹ bị cáo tâm sự: "Lương tâm tôi bị cắn rứt khi nhìn thấy con đứng trước vòng móng ngựa, nhưng bản thân tôi cũng không thể dung túng, chấp nhận hành vi trả thù của con tôi. Gia đình tôi quá xấu hổ vì có con trai giết người. Tôi cũng hiểu và chia sẻ được với vợ con nạn nhân sống trong cảnh thiếu người đàn ông trụ cột gia đình. Chỉ vì lòng hẹp hòi, ích kỷ của con tôi mà hậu quả kinh khủng quá".

 

Bà ngoại của bị cáo thì liên tục lấy khăn lau nước mắt: "Không biết tôi có còn sống được đến ngày thằng Tài mãn hạn tù? Sai lầm gì dữ vậy cháu ơi! Mong cháu cải tạo tốt để được sớm về nhà, để có trách nhiệm lo cho vợ con của nạn nhân".

 

Mặc dù rất phẫn nộ trước hành vi giết người của Tài, nhưng khi nghe lời thành khẩn nhận tội của bị cáo và đặc biệt là phần bào chữa của luật sư, những người dự khán phiên tòa đã thông cảm và chia sẻ hơn với bị cáo: "Đánh người chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại. Sau khi giết người, bị cáo Tài đã tự thú, thành khẩn nhận tội. Gia đình bị cáo rất có trách nhiệm khắc phục hậu quả, nhất là sự tận tâm của mẹ bị cáo chăm sóc cho vợ nạn nhân trong lúc vượt cạn khi chồng mất thì cũng nên tha thứ, khoan hồng cho bị cáo".

 

Tội đã phạm, án đã tuyên, sự tha thứ đã có nhưng nhiều người tham dự phiên tòa vẫn thấy xót xa: "Giá như nạn nhân không cậy thế và có hành vi xúc phạm bị cáo Tài và bị cáo không lạm quyền, có hành vi xấc xược với người khác thì làm gì có chuyện một người bị tước đoạt mạng sống, một người rơi vào vòng tù tội". Nông dân Tư Hiền không tiếc bữa cày để dự phiên tòa và có dịp được thể hiện chính kiến: "Trường hợp này giống như chuyện dê đen và dê trắng tranh nhau qua cầu. Nếu cả hai biết kiềm chế, đừng cho mình là người hùng thì đâu có chuyện như ngày hôm nay".

 

Phiên tòa kết thúc, mọi người kéo nhau ra về, người mẹ ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe chở phạm nhân và nói như chỉ để cho mình nghe:"Con ơi! Phải biết chuộc lỗi lầm".

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều