
33 năm hình thành và phát triển, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, điều tra triệt phá hàng ngàn vụ án lớn, nhỏ.
33 năm hình thành và phát triển, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, điều tra triệt phá hàng ngàn vụ án lớn, nhỏ.
* Những trận đánh làm nên "thương hiệu" cảnh sát hình sự
Những năm 80 của thế kỷ trước, vùng sông nước Đại Phước, Phú Hữu của huyện Nhơn Trạch xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản. Bọn cướp thường sử dụng súng AK để tấn công các ghe thuyền làm ăn trên sông hoặc các gia đình khá giả nằm ở ven sông. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn cướp đã dùng súng bắn chết 3 công an viên ở xã Đại Phước, Phú Hữu.
Trước sự manh động và tàn bạo của bọn cướp, Phòng Cảnh sát hình sự (nay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - PC14) đã phối hợp với Công an huyện điều tra và xác định kẻ cầm đầu băng cướp là Nguyễn Văn Tùng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, đầu năm 1983 cán bộ, chiến sĩ PC14 tiến hành truy bắt Tùng. Tuy nhiên, trên đường dẫn giải, Tùng đã nhảy xe hòng tẩu thoát nhưng đã bị xe ô tô lưu thông trên đường cán chết.
![]() |
|
Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh (trái) trao thưởng đột xuất thành tích phá án nhanh cho lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh. |
Những tưởng kẻ cầm đầu băng cướp hung tợn chết đi, người dân vùng Đại Phước, Phú Hữu sẽ được yên thân. Nhưng đến năm 1986, hai anh em Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng "Phổi") lại tiếp bước Tùng dùng súng AK, cacbin gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản. Năm 1987, Phòng PC14 đã phối hợp Công an địa phương bắt gọn Khanh, Hoàng và 6 tên đồng bọn khi đang trên đường đi cướp về với 2 khẩu súng trên tay.
Tháng 10-2006, chấp hành xong án tù 20 năm, Hoàng "phổi" cùng đứa em út Nguyễn Văn Thâu (tự Thâu "ròm") móc nối cùng 2 đàn em trong tù thực hiện vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng (ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), bắn chết ông chủ tiệm Trương Đệ để cướp 2,75kg vàng. Trên đường tháo chạy chúng còn bắn bị thương nhiều người dân nhưng cuối cùng cả bọn đều sa lưới công an và nhận lãnh bản án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản.
Không manh động, tàn bạo như băng nhóm của anh em Hoàng "phổi", nhưng băng cướp liên tỉnh bằng súng do Hùng "bộ đội" (quê ở tỉnh Thanh Hóa) tổ chức mà Phòng PC14 triệt phá vào tháng 1-1991 cũng nguy hiểm không kém. Đây là băng cướp chuyên mai phục ở những đoạn đường vắng vẻ trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận để chặn các xe ô tô và người đi đường khống chế cướp tài sản.
Qua điều tra, xác minh, các cán bộ, trinh sát Phòng PC14 đã tiến hành mai phục, nhử mồi và các biện pháp nghiệp vụ để bắt gọn Hùng và 3 tên đồng bọn ngay tại ngã tư Vũng Tàu sau khi chúng đã gây ra gần 20 vụ cướp.
* Đối đầu hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên
Trên đây chỉ là số ít trong hàng loạt chuyên án đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm làm nên "thương hiệu" của lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Đồng Nai 33 năm qua.
Những năm đầu mới thành lập (sau ngày miền Nam giải phóng) lực lượng CSHS luôn phải đối mặt với bọn tội phạm hình sự nguy hiểm, bọn lưu manh chuyên nghiệp móc nối tụ tập thành các băng, nhóm hoạt động phạm tội nguy hiểm, táo bạo trên địa bàn tỉnh. Những ngày đầu khó khăn ấy, lực lượng CSHS Công an tỉnh với vỏn vẹn 30 CBCS đã vượt qua thử thách, đối đầu với hiểm nguy để tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, góp phần giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn tỉnh.
Để đạt được những thành tích xuất sắc ấy ngoài sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo còn phải kể đến công sức của những chiến sĩ trinh sát Phòng PC14 ngày đêm đeo bám địa bàn không nề hà đối diện với hiểm nguy. "Môi trường công tác điều tra hình sự trước nhất thể hiện ý chí quyết tâm tấn công tội phạm. Dù hoàn cảnh kinh tế gia đình của không ít CBCS còn khó khăn, dù đi công tác ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, nguy hiểm đến tính mạng, sự lôi kéo, mua chuộc của tội phạm nhưng anh em vẫn cố gắng đứng vững để hoàn thành nhiệm vụ được phân công...", trung tá Bùi Thanh Sơn - Phó trưởng Phòng PC14, rất tự hào khi nói về những đồng đội của mình.
Niềm tự hào ấy được ghi nhận bằng các danh hiệu: Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng I, II, III cùng nhiều giấy khen, bằng khen cho tập thể CBCS Phòng PC14 mà Nhà nước, các cấp, ngành của trung ương và địa phương trao tặng. Tuy nhiên, trung tá Bùi Thanh Sơn vẫn không quên nhiệm vụ gian nan phía trước: "Tình hình hoạt động của tội phạm trên địa bàn tỉnh còn khá phức tạp. Bên cạnh việc xây dựng lực lượng CBCS đảm bảo tài đức, Phòng PC14 sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp lãnh đạo về những thủ đoạn, phương thức hoạt động của bọn tội phạm để chỉ đạo công an các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, trấn áp tội phạm có hiệu quả, bảo đảm cuộc sống yên lành cho nhân dân...".
Phạm Mai


![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




