Dù đã tìm lại chiếc xe máy hiệu Air Blade bị mất sau nhiều ngày, nhưng vụ "tai nạn" sau lần hẹn hò với cô gái "đáng yêu" đi nhờ xe sẽ mãi là bài học nhớ đời đối với anh N.T.T. (ngụ ở xã Hóa An, TP.Biên Hòa).
Dù đã tìm lại chiếc xe máy hiệu Air Blade bị mất sau nhiều ngày, nhưng vụ "tai nạn" sau lần hẹn hò với cô gái "đáng yêu" đi nhờ xe sẽ mãi là bài học nhớ đời đối với anh N.T.T. (ngụ ở xã Hóa An, TP.Biên Hòa).
Theo lời anh T., đó là vào một buổi tối đẹp trời giữa tháng 1-2009, anh lấy chiếc xe máy hiệu Air Blade mới mua dạo một vòng quanh TP.Biên Hòa. Trong lúc T. dừng xe ở khu công viên dọc bờ kè đường Nguyễn Văn Trị (thuộc phường Hòa Bình) hóng mát thì có một cô gái bước đến hỏi thăm: "Anh biết ai chạy xe ôm chỉ giùm em với". Nhìn cô gái trẻ mặt mũi xinh xắn, T. buông lời chọc ghẹo: "Em đi về đâu anh chở giùm cho". Anh T. cũng không ngờ cô gái này "nhận lời" ngay: "Vậy anh làm ơn chở em về cù lao Hiệp Hòa nhé". Do lỡ miệng và không muốn làm mất lòng người đẹp mới quen nên T. mời cô gái lên xe. Khi đến gần quán nhậu M. ở xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), cô gái ra hiệu cho T. dừng xe lại để cô đi bộ vào nhà ở trong hẻm. Trước khi chia tay, cô ngỏ lời cảm ơn rối rít và 2 người không quên trao cho nhau số điện thoại di động...
Rồi các ngày tiếp theo, thỉnh thoảng cô gái này lại nhắn tin qua điện thoại di động của T. Điều đó khiến trái tim của anh chàng trẻ này bắt đầu... rung động. Sau nhiều ngày nhắn tin qua lại, cô gái mạnh dạn mời T. đi uống nước để cảm ơn chuyện chở cô về nhà giùm. Tối ngày 20-1, T. đi xe máy đến nơi 2 người hẹn gặp nhau ở khu bờ kè công viên bờ sông. Gặp T., cô gái viện lý do vừa tan học nên phải về nhà trình báo gia đình và xin phép đi chơi mới được. T. thật thà cùng cô về nhà ở xã Hiệp Hòa. Cũng như lần trước, khi đến đầu con hẻm nhà cô gái, anh T. đứng chờ cô này đi vào nhà bên trong hẻm. Một lát sau, cô gái trở ra và 2 người chở nhau (đi cùng xe của anh T.) chạy về hướng nội ô TP.Biên Hòa. Sau một hồi chạy lòng vòng trên đường, 2 người tấp vào quán cà phê Treo ở phường Thống Nhất để uống nước. Ngồi tâm sự được khoảng 30 phút, cô gái bảo sắp đến giờ rước anh trai đi làm về. Cô gái tỏ vẻ tiếc rẻ đầy khéo léo: "Bây giờ em về nhà lấy xe rước anh trai về rồi quay lại quán thì anh phải đợi lâu quá. Hay anh cho em mượn xe đi rước ảnh rồi chở lại đây em giới thiệu cho anh làm quen luôn...". Không muốn người đẹp mất lòng, anh T. chẳng ngần ngại đưa chìa khóa xe cho cô gái mới quen đi và ngồi chờ. Anh T. đã chờ cho đến lúc quán nước chuẩn bị đóng cửa nhưng người đẹp thì chẳng thấy quay lại. T. đành đón xe ôm đến tìm nhà cô gái.
Đến nơi, anh T. mới biết mình đã dính vố lừa của người đẹp, nên anh chỉ còn cách đi trình báo với công an. Rất may, qua thời gian theo dõi, ngày 2-4, Công an TP.Biên Hòa đã tìm ra tung tích người đẹp cùng chiếc xe của anh T. Lúc này T. mới biết rõ chân tướng người đẹp: Cô ta tên là Hứa Thảo Linh, 20 tuổi, ngụ ở phường Hố Nai (TP.Biên Hòa). Còn bên trong con hẻm ở cù lao Hiệp Hòa mà Linh đi vào chỉ là những dãy nhà trọ mà Linh nói giả là nhà mình.
Phạm Mai









