
Ầm! Một tiếng nổ chấn động. Những người xung quanh đều bàng hoàng khi chạy đến, chứng kiến cảnh 4 đứa trẻ thơ ngã quỵ trong vòng tay của người cha. Hiện trường vụ án quá thảm khốc, gây xúc động và phẫn nộ cho nhiều người.
Ầm! Một tiếng nổ chấn động. Những người xung quanh đều bàng hoàng khi chạy đến, chứng kiến cảnh 4 đứa trẻ thơ ngã quỵ trong vòng tay của người cha. Hiện trường vụ án quá thảm khốc, gây xúc động và phẫn nộ cho nhiều người.
Cả tuần qua, loa phát thanh Đài truyền thanh xã Long Giao liên tục thông báo: "7 giờ 30 phút ngày 25-3-2009, Đỗ Minh Hải sẽ bị đem ra xét xử lưu động tại UBND xã Long Giao". Sáng hôm ấy, chị tiểu thương đậy vội hàng đến sớm, anh nông dân bỏ cử ra thăm vườn điều, bà nội trợ cũng tranh thủ ghé chỗ phiên tòa. Tất cả đều sốt ruột khi thư ký phiên tòa thông báo phạm nhân Hải không bảo đảm sức khỏe nên phiên xét xử tạm gác lại trong vài phút.
90 phút trôi qua. "Liệu phiên tòa có bị hoãn", mọi người tranh luận, bàn tán và hướng nhìn vào nơi phạm nhân đang được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt.
Chú Tư, hàng xóm của bị hại và kẻ thủ ác trong lúc sốt ruột chờ phiên tòa khai mạc, bàn chuyện: "Tôi không ngờ phạm nhân Hải tán tận lương tâm như vậy, không biết ông ta nghĩ như thế nào trong suốt quá trình chuẩn bị và gây án". Người kề bên chú Tư nói vô: "Chỉ vì vài chục mét đất lối đi mà sát hại đồng đội, người láng giềng thân thuộc làm 2 đứa trẻ vô tội chết oan, 2 đứa bị thương tật vĩnh viễn. Thiệt là tàn nhẫn và đau xót". Một cựu chiến binh lớn tuổi thì bức xúc: "Là thiếu tá trong quân đội, phó giám đốc một đơn vị kinh tế, đảng viên, cựu chiến binh, cha của 5 đứa con, vậy mà ông Hải vì chuyện nhỏ xíu lại giết người. Thật là hèn hạ". Mấy chị phụ nữ ở trong ấp còn chưa quên: "Ông ta từng vi phạm Luật Hôn nhân gia đình nên mới bị khai trừ Đảng đó chứ. Cộng với tội này, pháp luật phải xử thật nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa cho xã hội".
9 giờ, trời đã nắng gay gắt và nóng hầm hập nhưng sân trước của trụ sở UBND xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) vẫn chật cứng người. Nhiều khóe mắt ngấn lệ, trái tim nhói đau khi tang thương được vị đại diện Viện kiểm sát nhắc lại trong cáo trạng. Những bằng chứng, cứ liệu đầy thuyết phục được kiểm sát viên, hội đồng xét xử đưa ra, vậy mà bị cáo Hải vẫn cãi chày, cãi cố, vòng vo biện hộ. Kẻ thủ ác cho rằng nếu cha của 4 đứa trẻ tội nghiệp kia không tranh giành lối đi thì bị cáo đâu có... trả thù! Hành động trả đũa của bị cáo chỉ nhắm vào "đối thủ" từng là đồng đội cũ, rồi là láng giềng và chỉ nhằm mục đích đe dọa bằng một tiếng nổ với 5 gram thuốc TNT, quả lựu đạn gài vào máy cassette. Rồi bị cáo biện lý là do không am hiểu pháp luật, không được chính quyền, đoàn thể, đồng đội can thiệp, giúp đỡ nên mới nông nổi và vô tình gây tội ác. Trước vành móng ngựa, bị cáo Hải vẫn gân giọng ngụy biện: "Tại sao lại tử hình bị cáo, khi trong chiến tranh bị cáo đã từng vào sinh ra tử lại cho là có công. Nay do nông nổi phạm tội, pháp luật lại quá nghiêm khắc. Hơn nữa, do đánh không lại cha của những đứa trẻ ấy nên bị cáo mới gài chất nổ vào máy cassette mà thôi".
Càng ngụy biện, bị cáo Hải càng lộ rõ sự ngoan cố và lạnh lùng đến đáng sợ của một kẻ giết người. Đông đảo người dự khán phiên tòa càng tăng thêm sự căm phẫn và nước mắt tiếp tục rơi.
Tòa tuyên án tử hình vì tội giết người, 2 năm tù vì tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép đối với bị cáo Hải. Riêng hành vi vi phạm Luật Hôn nhân gia đình của bị cáo, Viện Kiểm sát đã đề nghị cơ quan điều tra củng cố chứng cứ để tiếp tục khởi tố. Bị cáo Hải sau 1 phút mất bình tỉnh khi nghe tuyên án đã vội lấy lại bình thản, nói: "Có lửa thì mới có khói, bị cáo phạm tội là do gia đình bị hại thúc ép đến chân tường. Hơn nữa, bị cáo không được ai khuyên ngăn, giúp đỡ...".
Chỉ vì tranh giành vài chục mét đường đi, tai họa thảm khốc ập xuống một gia đình cựu binh. Và giờ đây, một người tự nhận mình có công trạng với đất nước sẽ bị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Phiên tòa kết thúc nhưng dư luận vẫn chưa nguôi bàn tán.
Đoàn Phú


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





