
Khoảng 14 giờ ngày 3-2, người dân cư ngụ ở khu vực tổ 3, ấp Hương Phước, xã Phước Tân (huyện Long Thành) đã phát hiện 1 xác chết là phụ nữ trong trạng thái bị mổ bụng lấy ngũ tạng va bị cột vào bụi tre bằng sợi dây dù rồi dìm xuống một con suối trong vườn tràm. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Loan (SN 1984, cư ngụ ở địa chỉ nêu trên).
Khoảng 14 giờ ngày 3-2, người dân cư ngụ ở khu vực tổ 3, ấp Hương Phước, xã Phước Tân (huyện Long Thành) đã phát hiện 1 xác chết là phụ nữ trong trạng thái bị mổ bụng lấy ngũ tạng va bị cột vào bụi tre bằng sợi dây dù rồi dìm xuống một con suối trong vườn tràm. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Loan (SN 1984, cư ngụ ở địa chỉ nêu trên).
* Xác chết dưới dòng suối
Chồng của nạn nhân là anh Trịnh Duy Oai cho biết, vào chiều ngày 2-2, chị Loan vác rựa
đi vào khu rừng tràm để kiếm củi khô. Thế nhưng không như mọi khi, hôm ấy mãi đến 20 giờ vẫn chưa thấy chị Loan quay trở về nên anh Oai đã đến báo cho công an địa phương về sự mất tích của vợ. Ngay lập tức, lực lượng công an ấp Hương Phước và xã Phước Tân được huy động cùng quần chúng nhân dân bủa ra khắp nơi tìm kiếm.Thế nhưng,
đến xế trưa ngày hôm sau, lực lượng dân quân mới phát hiện trong rừng tràm có 1 đôi dép, 1 bộ quần áo nữ và cây rựa mà hằng ngày chị Loan dùng để chặt củi. Điều này càng có cơ sở xác tín là chị Loan đã gặp nạn. Cuối cùng thì người dân cũng đã tìm thấy xác chị Loan bị dìm dưới con suối chảy qua khu rừng tràm, nơi chị thường vào kiếm củi khô. Điều không bình thường là, xác nạn nhân trong tình trạng không còn mảnh vải che thân, bị mổ bụng lấy đi ngũ tạng và cột chặt vào một bụi tre bằng dây dù.Ngay sau khi nhận
được tin báo, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành đã cho phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng và truy tìm thủ phạm gây án. Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh ra lệnh cho các bộ phận nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thi thể của chị Loan được đưa về Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành để khám nghiệm. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên Trung tâm Pháp y tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Đồng Nai đã tiến hành phẫu thuật rất thận trọng. Kết quả ban đầu cho biết, nạn nhân bị siết cổ đến chết, bị hiếp dâm, bụng có nhiều nhát chém và mất một số ngũ tạng.* Hung thủ
đang bị truy nã và nhiễm HIV!Trong lúc thi thể nạn nhân
đang được khám nghiệm thì Công an xã Phước Tân nhận được một nguồn tin quý giá của người dân cung cấp: vào thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án có một thanh niên dáng người nhỏ xuất hiện ở khu rừng tràm.Tiếp tục truy tìm manh mối và sàng lọc các
đối tượng tình nghi, công an phát hiện có một thanh niên tạm trú tại ấp Hương Phước là Trần Anh Phúc (SN 1986, quê quán quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Công an đã mời Phúc đến làm việc và phát hiện trên mặt anh ta có nhiều vết trầy xước. Tại trụ sở Công an xã, Phúc đã nhanh chóng khai hết toàn bộ sự việc. Theo đó, Phúc khai bị anh ruột là T.N.Q (người cho Phúc ở nhờ) đánh, cào vào mặt do anh ta đã bắt gặp và can ngăn khi Q. đang cưỡng hiếp một phụ nữ. Ngay lập tức, T.N.Q được mời về công an xã lấy lời khai. Tại đây, Q. không thừa nhận, mà một mực kêu oan. Ghi nhận tất cả lời khai của 2 đối tượng bị tình nghi, các điều tra viên phát hiện có những điều không bình thường trong lời khai của anh em Phúc. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, các điều tra viên đã tìm ra hung thủ thật sự của vụ án.Theo thông tin ban
đầu của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, trưa ngày 2-2, sau khi một mình uống 2 xị rượu tại rừng tràm, cách nhà anh Q. khoảng 500m, Trần Anh Phúc (tự là Trần Hoài Tâm) đã mắc võng ngủ tại đây. Đến 14 giờ cùng ngày, khi tỉnh dậy, Phúc thấy chị Loan tìm củi ở gần đó nên đã mượn dao của chị này để chặt củi. Một lúc sau, chị Loan đòi lại dao. Phúc trả dao và đi về nhà anh Q. lấy một mã tấu tự chế và trở ra vườn tràm với ý định giết chị Loan. Khi gặp chị Loan, Phúc nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã ra tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân không còn vùng vẫy, cào cấu. Sau khi làm chuyện đồi bại với chị Loan xong, Phúc kéo nạn nhân xuống dòng suối, dùng dao mổ bụng để lấy ngũ tạng thả trôi theo dòng nước. Thấy chị Loan có đôi bông tai và 1 nhẫn vàng, Phúc đã gỡ lấy (và đem bán được 700 ngàn đồng). Tiếp đó, kẻ thủ ác đã nhặt một đoạn dây dù ở bờ suối rồi cột cổ chị Loan vào bụi tre ngập dưới nước nhằm dìm giấu xác, không để người khác tìm thấy.Thông tin liên quan về kẻ giết người mà chúng tôi vừa nắm
được, Phúc khai vào năm 2007, y đã trốn trại giam ở TP.Cần Thơ và đang bị truy nã về hành vi "mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy". Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Phúc dẫn theo cô bạn gái lên Đồng Nai sống lang thang rồi được anh trai đưa về sống chung nhà ở xã Phước Tân. Cô bạn gái mà Phúc dẫn theo sống như vợ chồng đã sinh được bé gái hiện được 6 tháng tuổi. Ngoài ra, Phúc còn khai nhận là đối tượng nghiện ma túy nặng và bị nhiễm HIV.- PVĐV




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





