Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

18 năm tù cho nữ sinh giết bạn thả trôi sông

10:02, 25/02/2009

Ngày 24-2, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Trần Thị Thu Hiền (SN 1991, ngụ ở 10/7B KP1, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) tổng cộng 18 năm tù về hai tội: giết người và cướp tài sản.

Ngày 24-2, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Trần Thị Thu Hiền (SN 1991, ngụ ở 10/7B KP1, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) tổng cộng 18 năm tù về hai tội: giết người và cướp tài sản. Vụ án từng gây xôn xao dư luận vì thủ đoạn ra tay tàn nhẫn của cô nữ sinh THPT và cái chết tức tưởi của người bị hại mới 15 tuổi. Do đó, phiên tòa có rất đông người dân địa phương đến dự.

 

Theo Hiền khai tại tòa, bị cáo và nạn nhân Trần Bùi Yến Nhi vốn chơi thân với nhau từ nhỏ. Khoảng 9 giờ 30 ngày 6-7-2008, khi Nhi sang nhà Hiền chơi, tại đây Nhi khoe chuyện đi chơi với một người bạn nam của cả 2 ở Vũng Tàu mới về. Do ghen tức về chuyện này nên Hiền đã nảy sinh ý định giết Nhi. Hiền dụ Nhi vào nhà vệ sinh và mở nhạc thật lớn rồi cầm con dao nhọn đâm liền 2 nhát vào lưng và ngực của Nhi. Mặc dù Nhi cầu cứu xin tha nhưng sợ bị phát hiện hành vi đâm người nên Hiền tiếp tục đâm hàng chục nhát vào người Nhi cho đến chết. Sau đó, Hiền lấy dây trói quặp người Nhi lại bỏ vào túi ni-lông rồi dùng tấm bạt nhựa quấn chặt bên ngoài. Nhân lúc trời mưa lớn, dòng nước Suối Linh phía sau nhà chảy mạnh, Hiền mang xác Nhi vứt xuống suối cho trôi ra sông để phi tang. Xác của Nhi bị dòng nước cuốn trôi ra sông đến ngày hôm sau thì được một người dân đi lưới cá phát hiện và trình báo với công an. Riêng Hiền, sau khi phi tang xác Nhi đã vào nhà lau rửa sạch hiện trường và gom chiếc lắc vàng, điện thoại di động của Nhi bán lấy tiền tiêu xài và mua 1 chiếc điện thoại di động khác sử dụng. Qua điều tra truy xét, ngày 23-7-2008, Hiền bị công an bắt giữ về hành vi giết người.

 

Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, Hiền cho biết mình rất thương Nhi. Chỉ vì thấy Nhi thường đi chơi với những bạn trai khác, Hiền sợ mất tình bạn với Nhi, nên trong phút suy nghĩ bốc đồng đã có hành động nông nổi! Khi nói lời cuối cùng, Hiền không xin giảm nhẹ tội mà chỉ nói lời xin lỗi gia đình, cha mẹ bị hại. Tuy nhiên, trước đó qua phần thẩm vấn công khai tại tòa đối với Hiền cũng cho thấy cách quản lý giáo dục con cái của bậc phụ huynh cần được xem xét lại. Bởi theo Hiền, bị cáo thường hay bị cha mẹ đánh, thậm chí dùng dây xích trói lại mỗi khi cãi lời bố mẹ hay có phạm phải lỗi lầm. Chính cách hành xử ấy đã ảnh hưởng không ít đến tâm sinh lý của một cô gái mới lớn như Hiền. Và, khi vụ việc đau lòng xảy ra, theo cơ quan y tế, cũng là lúc Hiền có biểu hiện của bệnh rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định.

Phạm Mai

Tin xem nhiều