
290 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại phân trại tạm giam Công an Đồng Nai đã được đặc xá, tha tù trước thời hạn vào ngày 17-1-2009. Trong ngày vui được đặc xá đã có không ít nụ cười và nước mắt vui mừng của các phạm nhân và người thân của họ.
290 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại phân trại tạm giam Công an Đồng Nai đã được đặc xá, tha tù trước thời hạn vào ngày
Mặc dù lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước mới chính thức bắt đầu từ 8 giờ, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, đã có rất nhiều người thân của các phạm nhân tập trung đông đảo trước lối ra vào ở phân trại tạm giam với vẻ hân hoan chờ đợi. Không lâu nữa, họ được dang rộng vòng tay để đón những người thân đã một thời lầm lỗi được tha tù sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Ở phía bên trong cánh cổng trại giam, 290 phạm nhân được đặc xá lần này cũng vui mừng không kém. Tất cả tập hợp chỉnh tề trước khu vực lễ đài để chờ đợi ban tổ chức trao quyết định đặc xá.
Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng tiểu ban tư vấn chỉ đạo đặc xá tỉnh cho biết, có thể nói đây là đợt đặc xá tha tù trước thời hạn có quy mô lớn nhất ở tỉnh ta từ trước đến nay. Điều này thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người từng một thời lầm lỗi nhưng đã biết ăn năn hối cải, lao động, học tập, cải tạo tốt để chuộc lại lỗi lầm. Do vậy, để tạo điều kiện cho các phạm nhân sớm trở về đoàn tụ gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng xã hội, thời gian qua Tiểu ban chỉ đạo tư vấn đặc xá Công an tỉnh đã phải làm việc khẩn trương, nghiêm túc, lựa chọn những phạm nhân có đủ điều kiện xét đặc xá theo tiêu chí của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương đưa ra, đảm bảo không để xảy ra sai sót.
Cầm trên tay tờ quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, anh Huỳnh Thành Trung, cư ngụ ở phường Xuân An (TX.Long Khánh), xúc động nói: "Tôi bị phạt 8 năm tù về tội tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài. Trong thời gian chấp hành hình phạt, tôi được giảm án 2 lần, và lần này thì được đặc xá. Trong thời gian thụ án, tôi đã nhận rõ được lỗi lầm của mình nên đã tích cực học tập lao động, lập công chuộc tội. Hôm nay trở về gặp lại người thân, gia đình, tôi thật sự sung sướng và lo tu chí làm ăn, hứa với lòng sẽ không làm việc gì vi phạm đến pháp luật". Cùng tâm trạng với anh Trung, anh Phạm Hữu Phước, cư ngụ ở xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) cũng vui mừng không kém. Anh Phước nói: "Tôi bị phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2008, tôi được giảm án 5 tháng, lần này thì được đặc xá. Trở lại với đời thường, tôi sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời, lo chí thú làm ăn".
Xúc động trước sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, chị Phạm Thị Yến Nga, cư ngụ ở xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ), thay mặt cho số phạm nhân được đặc xá lần này đã phát biểu: "Thời gian thụ án, được giám thị trại và cán bộ quản giáo thường xuyên quan tâm, giáo dục, giúp đỡ chúng tôi nhận thấy lỗi lầm, gột rửa tội lỗi. Do vậy, khi được đặc xá trở về, tôi cùng anh chị em phạm nhân khác thật sự vui sướng, hạnh phúc và sẽ cố gắng rèn luyện, tu dưỡng để góp phần xây dựng quê hương...".
Theo ban tổ chức, các phạm nhân được đặc xá ở xa thì được cấp tiền tàu xe để về quê kịp đón tết. Riêng số phạm nhân ở các huyện trong tỉnh thì được cơ quan chức năng đưa về tận các gia đình.
Đ.V













