Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mẹ ép con gái bán dâm đã bị bắt

10:01, 05/01/2009

Được tin báo của quần chúng, trinh sát Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng tạm giữ 2 người phụ nữ - một trẻ, một già có vẻ đẹp sắc sảo và ăn mặc khá sang trọng vừa xuất hiện trên địa bàn thị trấn của huyện này.

Được tin báo của quần chúng, trinh sát Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng tạm giữ 2 người phụ nữ - một trẻ, một già có vẻ đẹp sắc sảo và ăn mặc khá sang trọng vừa xuất hiện trên địa bàn thị trấn của huyện này. Công an Long Thành cũng đã báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ về việc 2 phụ nữ tình nghi phạm tội "môi giới mại dâm", "ép buộc người chưa thành niên phạm pháp" mà Công an TP.Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án và truy nã toàn quốc.

 

Biết Công an huyện Long Thành chưa có đủ chứng lý tạm giữ người, 2 người phụ nữ này cương quyết không xuất trình giấy tờ tùy thân và lớn tiếng phản ứng. Đang lúc còn tranh cãi, lực lượng trinh sát của Công an Cần Thơ đã kịp thời có mặt, nhận diện đúng là Ngô Thị Hồng Châu và Trần Thị Khanh liền đọc lệnh bắt giữ và di lý cả 2 người về Cần Thơ.

 

Đây là mẹ con người phụ nữ có hành vi ép con gái bán dâm đang gây bức xúc dư luận ở miền Tây.

Theo như kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Cần Thơ, bà Ngô Thị Hồng Châu (SN 1962, quê ở Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã có chồng và 4 con,  trong đó có đứa con trai út chưa đầy 1 tuổi. Không chịu nổi cảnh sống nghèo nàn, làm ruộng cực nhọc ở quê, năm 2001, người đàn bà có nhan sắc mặn mà này đã bỏ chồng và dắt theo đứa con gái lớn tên Trần Thị Khanh, mới 16 tuổi lên Cần Thơ sinh sống. Không có nghề nghiệp gì, cả 2 mẹ con lao vào con đường bán phấn buôn hương và sống một cách trụy lạc với rượu chè, cờ bạc. Quen thói ăn chơi, đua đòi, bà Hồng Châu nợ nần như chúa chổm, trong khi con gái Trần Thị Khanh sau 7 năm hành nghề bán dâm đã tàn phai nhan sắc, bị khách chê. Vào giữa năm 2008 vừa rồi, cả hai quyết định về quê bắt 2 đứa con gái mới 16 và 17 tuổi đang học lớp 9 và nổi tiếng là xinh đẹp nhất trường làng lên TP.Cần Thơ để truyền nghề... bán dâm.

 

Sau 7 năm xa cách, được mẹ và chị về quê đưa ra khỏi chốn ruộng đồng để lên TP.Cần Thơ sinh sống, cả 2 cô nữ sinh Phụng Hiệp rất mừng. Thế nhưng vừa đến Cần Thơ, cô nữ sinh 17 tuổi liền bị mẹ bắt ép bán trinh cho một ông khách với giá 1.000 USD. Cô bé này kháng cự liền bị chị đánh đập, bỏ đói. Không chịu nổi sự hành hạ dã man, em đành đồng ý. Tiếp đó, cô em 16 tuổi lại bị mẹ đem bán trinh với giá 10 triệu đồng. Những ngày sau, không chịu nổi đòn roi của mẹ và chị, 2 cô bé này phải tiếp khách, có lúc cao điểm lên đến 9 - 10 khách/ngày.

 

Sau 4 tháng sống trong tủi nhục và sự hành hạ dã man của mẹ lẫn chị, 2 cô gái nhỏ đáng thương đã trốn được khỏi ổ quỷ tìm về quê cũ.

 

Bà Hồng Châu và Khanh tức tốc về Phụng Hiệp để bắt lại 2 đứa con gái vừa bỏ trốn. Biết tin, ông Trần Văn Thông (chồng bà Hồng Châu) vội đem 2 cô con gái gởi giấu ở nhà hàng xóm. Bà Hồng Châu chỉ vào mặt chồng lớn tiếng hăm he: "Nếu ông không giao 2 đứa con cho tui, tui sẽ mướn "xã hội đen" xử!".

 

Thấy vợ và con gái lớn không còn tính người, làm chuyện quá ác nhân, ông Thông và 2 con gái đành phải làm đơn tố cáo.

 

Sau khi các báo lên tiếng về vụ việc động trời này, bà Ngô Thị Hồng Châu và Trần Thị Khanh liền bỏ trốn. Cả  2 đến Tây Ninh và qua cửa khẩu Mộc Bài xin phục vụ các sòng bạc. Khi đã có một mớ tiền bo, cả 2 mon men tìm về Long Thành định kiếm "chiêu" mới làm ăn thì bị bắt giữ.

L.B.T

Tin xem nhiều