Mấy ngày qua, ông Nguyễn Đăng Thịnh và hai người anh, em là Nguyễn Đăng Thưởng, Nguyễn Đăng Thuận ở xã Phước Bình (huyện Long Thành) rơi vào tình cảnh bấn loạn. Đây là 3 gia đình thuộc vào loại khá giả ở vùng đất còn nghèo khó Phước Bình.
Mấy ngày qua, ông Nguyễn Đăng Thịnh và hai người anh, em là Nguyễn Đăng Thưởng, Nguyễn Đăng Thuận ở xã Phước Bình (huyện Long Thành) rơi vào tình cảnh bấn loạn. Đây là 3 gia đình thuộc vào loại khá giả ở vùng đất còn nghèo khó Phước Bình.
Vào một buổi tối mới đây, ông Nguyễn Đăng Thịnh, 43 tuổi, nhà ở ấp 5, nhận được tin nhắn từ điện thoại di động: "Có phải ông là Thịnh không? Đọc thư của chúng tôi chưa?". Thấy số lạ, ông Thịnh liền bấm máy gọi lại số 0168.5664361 nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời. Sáng hôm sau, ông Thịnh lại nhận được tin nhắn từ số thuê bao trên: Nội dung tin nhắn lần này làm ông hốt hoảng: "Tôi là người nhiễm HIV, nếu ông không đưa tiền thì con của ông sẽ bị nhiễm...".
Còn đang hoang mang lo sợ thì một tin nhắn khác lại đến: "Lá thư tôi để dưới cánh cửa phòng khách nhà ông, hãy lấy thư và đọc đi, rồi gởi cho những người trong đó". Ông Thịnh vội mở cánh cửa phòng khách thì thấy có một lá thư đã đặt sẵn tự lúc nào. Đọc thư, ông Thịnh toát mồ hôi. Bọn tống tiền tự xưng là một nhóm người bị nhiễm HIV biết rất rõ về những người trong gia tộc ông. Chúng buộc ông Thịnh nộp 20 triệu đồng, ông Thưởng nộp 20 triệu đồng, ông Thuận nộp 40 triệu đồng. "Nếu không đưa đủ tiền như quy định thì toàn bộ con cái của 3 nhà này sẽ bị xử bằng cách chích vào người kim nhiễm HIV. Toàn bộ số tiền này, ông Thịnh phải đưa cho con trai mang ra cầu Trắng nộp vào ngày
Cả ba anh em ông Thịnh đang hoang mang bàn tính, thì lại nhận được tin nhắn: "Ông Thịnh. Con ông đang đi học. Nếu không đưa tiền ra cầu Trắng đúng ngày, chúng tôi sẽ cảnh cáo trước bằng cách chặn đường chích kim tiêm vào con ông".
Sáng 22-12, con trai ông Thịnh là Nguyễn Đăng Huy (SN 1992), học sinh lớp 10A3 của Trường cao đẳng nghề Lilama 2 ở xã Long Phước về thăm nhà với vẻ mặt hốt hoảng trao cho ông lá thư với nét chữ và nội dung giống như lá thư ông đã nhận được ở phòng khách. Huy nói với ông Thịnh là khi em vừa ra cổng trường thì có hai thanh niên chạy xe máy hiệu Dream trờ tới đưa lá thư này.
Quá lo sợ, ông Thịnh lặng lẽ đến Công an xã Phước Bình trình báo sự vụ và đề nghị công an giúp đỡ. Vừa về đến nhà, ông Thịnh lại điếng hồn khi nhận được tin nhắn: "Ông vừa đi báo công an phải không?". Và tiếp đó là lời cảnh báo cùng sự hướng dẫn mới: "Thay đổi địa điểm giao tiền lên ngã ba đường vào khu công nghiệp Nhơn Trạch đúng 12 giờ trưa 23-12". Ông Thịnh nhìn kỹ thì thấy số máy lần này là 0166.5600953. Cả ba anh em ông Thịnh đều đứng ngồi không yên dù đã được cán bộ, chiến sĩ công an xã Phước Bình ra sức động viên. Bọn tống tiền hết sức tinh quái, để đánh lạc hướng theo dõi của công an, gần đến giờ hẹn, chúng bất ngờ nhắn tin: "Thay đổi điểm giao tiền tại cổng chào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên quốc lộ 51". Thế nhưng cho đến tận khuya hôm ấy, bọn tống tiền vẫn không ló mặt.
Hai trinh sát Đặng Hữu Thời và Thẩm Tuấn Anh của Đội CSĐTTP và TTXH Công an huyện Long Thành sực nhớ những lá thư nên đã đem ra nghiên cứu kỹ lại. Cả hai bỗng lóe ra một... tia sáng.
Em Nguyễn Đăng Huy được các chiến sĩ trinh sát gọi hỏi: "Lúc nhận thư trước cổng trường có ai chứng kiến không?". Huy hồn nhiên trả lời: "Lúc đó có người bạn học chung là Phạm Đạo nhận thư của hai thanh niên lạ mặt rồi trao cho em!". Phạm Đạo (SN 1992) cùng ngụ ở xã Phước Bình được mời đến Công an xã cũng trả lời giống như Nguyễn Đặng Huy. Nhưng chỉ sau vài câu chất vấn của hai trinh sát có nghề này, Huy thành khẩn khai báo về việc dựng lên màn kịch tống tiền cha, bác, chú ruột của mình nhằm có một khoản tiền lớn "ăn Tết thật hoành tráng để chứng tỏ đẳng cấp... dân chơi của một thiếu gia miệt vườn".
L.B.H

![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









