Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bán con vào... "chỗ nhà giàu"!?

11:01, 21/01/2009

Vào những ngày cuối năm này, trong khi nhiều người đang hớn hở trở về nhà vui sum họp, chuẩn bị đón Tết Kỷ Sửu, thì Hà Hữu Sáng, 47 tuổi, nhà ở số 71, phố 2, ấp 3, xã Phú Vinh (huyện Định Quán) lại bị bắt tạm giam vì một hành vi phi nhân tính: bán đứa con gái mới 16 tháng tuổi để lấy 11 triệu đồng!

Vào những ngày cuối năm này, trong khi nhiều người đang hớn hở trở về nhà vui sum họp, chuẩn bị đón Tết Kỷ Sửu, thì Hà Hữu Sáng, 47 tuổi, nhà ở số 71, phố 2, ấp 3, xã Phú Vinh (huyện Định Quán) lại bị bắt tạm giam vì một hành vi phi nhân tính: bán đứa con gái mới 16 tháng tuổi để lấy 11 triệu đồng!

 

Chị Kim Hương và bé Huyền.

Nhà nghèo và cũng ít con, lập gia đình năm 2004, vợ chồng Hà Hữu Sáng đã có 1 con trai và 1 con gái. Với công việc hàng ngày là đi giữ xe và phụ nấu bếp mỗi khi có đám tiệc tại địa phương nên cuộc sống của gia đình Sáng cũng đắp đổi qua ngày. Vào đầu tháng 7 năm rồi, trong lúc phục vụ một đám cưới, Sáng làm quen với bà Kíu (người Việt gốc Hoa). Sáng than là đang cần tiền để mua đất làm nhà nên ai nhận nuôi con gái mình thì ông ta sẽ cho.

 

Khi rời Định Quán về TP.Hồ Chí Minh, bà Kíu liền đem chuyện này kể cho bà Mộc Hồng Nhục nghe. Qua trao đổi bằng điện thoại, bà Nhục và Sáng thống nhất về giá cả và hẹn ngày nhận... "hàng". Hai  tuần sau, bà Nhục cùng chồng là Vòng Hội Hìn, cư ngụ tại 338/20/13 đường Âu Cơ, phường  10, quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) lên Định Quán gặp Sáng tại một quán cà phê. Sáng đưa hình con gái mình là bé Hà Hữu Huyền (sinh ngày 9-4-2007) cho vợ chồng ông Hìn xem. Sau đó, Sáng về nhà nói với vợ là Võ Thị Kim Hương (sinh năm 1966): "Em đang bệnh, để anh đưa con lên nhà bà cô ở Sài Gòn chơi vài bữa!". Và Sáng đem bé Huyền ra giao cho vợ chồng ông Hìn để nhận số tiền 11 triệu đồng. Một tuần sau, chị Kim Hương bảo chồng đi rước con về, thì Sáng cứ hẹn lần hẹn lựa. Cuối cùng thì Sáng cũng nói thật với vợ: "Anh đã bán con vào chỗ nhà giàu cho sau này nó được sướng thân, chớ nhà mình nghèo quá, nó là con gái làm sao ngóc đầu lên nổi!". Sau đó, chị Kim Hương cùng chồng là Hà Hữu Sáng xuống nhà ông Hìn. Qua nhiều lần vận động, thuyết phục của chị Hương, ông Hìn cho biết: "Tôi đã đem con chị cho một người em ở Bình Dương nuôi rồi. Người này giàu lắm. Bây giờ bé Huyền ở nhà lầu, đi xe hơi không hà! Muốn gặp nó phải 2 hay 3 giờ chiều". Chờ đến 3 giờ, chị Kim Hương gọi điện thoại thì ông Hìn khóa máy. Chị Kim Hương đành ra Công an phường 10, quận Tân Bình trình  báo sự việc.

 

Vài hôm sau, vợ chồng ông Hìn lên nhà gặp chị Hương. Họ đặt vấn đề là chị phải làm giấy bán con để được nhận thêm 5 triệu đồng, còn không phải trả lại 11 triệu đồng và tiền nuôi dưỡng bé Huyền 3 tháng. Chị Kim Hương quyết liệt khước từ việc bán  con.

 

Bây giờ thì bé Hà Hữu Huyền đã được Công an huyện Định Quán đem về giao trả cho người mẹ đau khổ. Còn người cha bất lương Hà Hữu Sáng thì đang bị tạm giam.

Hoài Anh

 

 

Tin xem nhiều