Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

10 thanh niên say xỉn hợp lực cướp 5... con gà!

10:01, 05/01/2009

Vào lúc 0 giờ khuya 27-12- 2008, gia đình ông Phạm Hữu Phương ở ấp 7, xã Phước Bình (huyện Long Thành) đang ngủ say, bỗng có tiếng dộng cửa đùng đùng. Hoảng hốt, ông Phương cùng vợ và 2 đứa con nhỏ bật dậy, hé cửa nhìn ra thì thấy hàng chục người đang vây quanh nhà và la hét ầm ĩ.

Vào lúc 0 giờ khuya 27-12- 2008, gia đình ông Phạm Hữu Phương ở ấp 7, xã Phước Bình (huyện Long Thành) đang ngủ say, bỗng có tiếng dộng cửa đùng đùng. Hoảng hốt, ông Phương cùng vợ và 2 đứa con nhỏ bật dậy, hé cửa nhìn ra thì thấy hàng chục người đang vây quanh nhà và la hét ầm ĩ. Do căn nhà nhỏ này nằm giữa vườn cây rậm rạp, xa vắng khu dân cư nên cả nhà ông Phương đều khiếp đảm không dám mở cửa. Có nhiều tiếng la lớn lệnh cho ông Phương phải ném chìa khóa chuồng gà ra. Nhiều tên khác thì la lối, hăm dọa: "Nó mà lú đầu ra thì đập cho chết luôn!".

 

Thấy đám thanh niên quá hung hăng, miệng chửi bới, tay quơ gậy gộc, cả nhà ông Phương đành chốt chặt cửa rồi kéo vào trốn trong phòng ngủ để mặc cho bên ngoài đám người này đập phá chuồng và bắt mang đi 5 con gà.

Sau khi bọn này rút đi, thấy tình hình có vẻ yên ổn, ông Phương mới cẩn thận mở cửa nhà đi ra xã trình báo công an. Qua những lời khai báo cùng với sự mô tả về đặc điểm nhân dạng của đám cướp gà nửa đêm, Công an xã Phước Bình tức tốc rà soát đối tượng nghi vấn và xác minh. Sau đó lực lượng công an đã tạm giữ: Hoàng Mạnh Giàu (15 tuổi), Lê Hoàng Nam (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Ngọc Vinh (16 tuổi), Lê Hoàng Minh (19 tuổi), Hoàng Đăng Huy (15 tuổi). Những tên này đều ngụ ở ấp 7 trong xã cùng với Nguyễn Thanh Tuấn (16 tuổi, cư ngụ  ở xã Bàu Cạn), Nguyễn Đức Thắng (16 tuổi, quê Nam Định), Võ Duy Khoa (21 tuổi) và Nguyễn Văn Bảy (19 tuổi) đều là dân Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang say bí tỉ.

 

10 tên can dự vào vụ cướp gà khai nhận: nghĩ rằng mình sắp phải vào tù vì hành vi cố ý gây thương tích nên Lê Hoàng Nam bèn làm thịt một con chó và mời đám bạn đến dự buổi tiệc chia tay. Bữa nhậu thịt chó kết thúc nhưng đám nhậu vẫn thấy chưa... đã, bèn kéo nhau qua Bàu Cạn làm thêm một trận nữa. Hết rượu, sạch mồi mà 10 vị.... "đệ tử lưu linh" vẫn thấy chưa thấm vào đâu bèn sực nhớ là nhà ông Phương có chuồng gà nên kéo nhau đi bắt. Bọn chúng xách theo 2 khúc cây và chở nhau trên 3 chiếc xe gắn máy ập đến nhà ông Phương bao vây, la lối để phá chuồng bắt đi 5 con gà. Số gà này chúng đem bán chỉ được 200.000 đồng để làm tiếp... "tăng 3".

Theo cơ quan công an, mặc dù chỉ cướp 5 con gà nhưng hành vi  của đám thanh niên này có tính chất nghiêm trọng.

B.T

 

Tin xem nhiều