Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cướp két sắt ngay giữa ban ngày

10:12, 10/12/2008

Một vụ cướp tài sản táo tợn ngay giữa ban ngày đã xảy ra tại KP5, phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Kẻ gian đột nhập vào nhà rồi dùng dây trói tay chân và bịt miệng nạn nhân để cướp két sắt cất giữ tài sản gần 500 triệu đồng. Chúng ra tay và rút đi một cách êm thắm khiến những người dân xung quanh nhà bị hại không hề hay biết.

Một vụ cướp tài sản táo tợn ngay giữa ban ngày đã xảy ra tại KP5, phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Kẻ gian đột nhập vào nhà rồi dùng dây trói tay chân và bịt miệng nạn nhân để cướp két sắt cất giữ tài sản gần 500 triệu đồng. Chúng ra tay và rút đi một cách êm thắm khiến những người dân xung quanh nhà bị hại không hề hay biết.

 

Các đối tượng trong băng cướp (từ trái qua): Minh, Vinh và Quang.

 

Hiện trường xảy ra vụ cướp là một căn nhà lầu 2 tầng mới xây khá kiên cố của ông Nguyễn Tấn Hoàng (62 tuổi, ngụ tại số 497 tổ 1, KP5, phường Long Bình). Ngày xảy ra vụ án, ông Hoàng nằm nghỉ trưa một mình ở nhà nhưng đã khóa cửa cổng, cửa chính cẩn thận. Đặc biệt, căn phòng cất giấu tài sản luôn được khóa chặt cửa và chỉ có nạn nhân giữ chìa khóa. Thế nhưng, giữa trưa ngày 5-12, bọn cướp đã khóa cửa, đột nhập vào nhà ông Hoàng một cách dễ dàng. Sau đó, chúng đã dùng băng keo bịt mặt, bịt miệng và dùng dây võng trói tay chân ông Hoàng rồi dồn nạn nhân vào một góc nhà. Tiếp đó, bọn cướp dùng vật cứng cạy cánh cửa phòng ngủ ông Hoàng để cuỗm đi một két sắt bên trong đựng một sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, 150 triệu đồng tiền mặt, 1 cây vàng 9999, một nhẫn vàng gắn hột xoàn trị giá 40 triệu đồng, 2 sợi dây chuyền vàng... Két sắt được chúng bỏ vào một thùng giấy cạc-tông ngụy trang rồi chở bằng xe máy ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, người nhà ông Hoàng mới phát hiện sự việc và trình báo với công an.

 

"Vụ cướp xảy ra trong một thời gian ngắn mà mọi người không hề hay biết. Điều đó cho thấy bọn cướp đã có sự chuẩn bị vụ cướp một cách chu đáo, cẩn thận về thời gian và kế hoạch thực hiện", một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết. Bằng kinh nghiệm thực tế và kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra nhận định vụ cướp có kẻ "nội ứng từ bên trong". Tiến hành sàng lọc trong số những đối tượng khả nghi, cơ quan điều tra nhận thấy Nguyễn Thế Minh (41 tuổi, ngụ ở KP1, phường Tam Hòa) là đối tượng đáng nghi nhất nên đã tập trung khai thác. Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày (khoảng 2 giờ sau khi nhận được tin vụ án xảy ra), cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ những đối tượng gây ra vụ cướp. Đó là, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh), Ngô Thế Quang (41 tuổi, ngụ ở KP5, phường Tam Hiệp), Trần Tô Long (44 tuổi, ngụ ở KP4, phường Tam Hiệp) và Nguyễn Công (35 tuổi, ngụ ở KP6 phường Long Bình). Trong số này, Quang là đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản và bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 5,5 năm tù. Nguyễn Công cũng từng lãnh án tù treo 6 tháng về tội tiêu thụ xe gian và cũng dính líu đến việc mua bán hàng gian trong vụ trộm container tivi tại TP.Hồ Chí Minh. Rất nhanh chóng, lần lượt Minh, Vinh, Quang đã bị bắt khẩn cấp ngay trong ngày 6-12. Riêng các tên Long, Công nhanh chân tẩu thoát, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt.

 

Tang vật công an thu giữ trong vụ cướp

Bước đầu làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết chính Minh chủ mưu vụ cướp két sắt nhà ông Hoàng. Minh vốn là tài xế. Thời gian gần đây, Minh quen biết với con gái của ông Hoàng. Do thường xuyên lui tới nhà ông Hoàng, nên Minh biết rõ sinh hoạt của gia đình cũng như két sắt có tài sản khá lớn. Được biết, Minh thiếu nợ nhiều người, trong đó có Nguyễn Xuân Vinh. Để trả nợ Vinh và có tiền tiêu xài, Minh nảy sinh ý định đánh cướp két sắt và rủ Vinh tham gia. Nhưng để có thể mở cánh cửa phòng ngủ luôn bị khóa chặt của ông Hoàng cũng như tháo két sắt lấy tiền sau khi đánh cướp, Minh chỉ đạo Vinh tìm người có tài mở khóa. Vinh chợt nhớ đến ông chủ quán cà phê Nguyễn Công vốn từng là một thợ sửa khóa có hạng nên đã lôi kéo đối tượng này tham gia. Ngoài ra, Vinh còn rủ thêm Quang và Long nhập bọn để dễ dàng ra tay, cũng như tẩu tán tài sản.

 

Theo kế hoạch đã bàn tính, trong những lần đến nhà ông Hoàng chơi, Minh lén làm hai chìa khóa cửa chính và cửa cổng rồi giao cho Vinh. Trưa ngày 5-12, Minh đến gần nhà ông Hoàng canh chừng người nhà ông này đi vắng liền nhắn tin cho đồng bọn biết. Khoảng 12 giờ 20 ngày hôm ấy, Vinh, Quang, Long, Công đã dùng chìa khóa Minh đưa để mở cửa đột nhập vào nhà ông Hoàng. Do không có chìa khóa phòng ngủ nên Công đã dùng tuốc-nơ-vít  cạy khóa để vào lấy trộm két sắt rồi chở về nhà Quang cất giấu.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều