Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyến du lịch "kinh hoàng"

10:12, 26/12/2008

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 25-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Võ Văn Bình 7 năm tù, Võ Văn Long (cả hai đều 31 tuổi, cùng quê Nghệ An; tạm trú ở KP8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 6 năm tù về tội mua bán phụ nữ. Vụ án này đã một lần nữa cảnh báo cho những người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin về "miếng mồi" đi du lịch nước ngoài ít tốn tiền hay việc làm có thu nhập cao nơi xứ người.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 25-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Võ Văn Bình 7 năm tù, Võ Văn Long (cả hai đều 31 tuổi, cùng quê Nghệ An; tạm trú ở KP8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 6 năm tù về tội mua bán phụ nữ. Vụ án này đã một lần nữa cảnh báo cho những người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin về "miếng mồi" đi du lịch nước ngoài ít tốn tiền hay việc làm có thu nhập cao nơi xứ người.

 

* Chuyến xuất ngoại kinh hoàng

 

Khoảng đầu tháng 7-2007, Bình và Long đến quán Tình Cờ tại KP6, phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) nhậu. Bình khoe với chị Nguyễn Thị N. (chủ quán nhậu) là anh ta đi buôn điện thoại di động từ Trung Quốc về Việt Nam bán rất lời và rủ chị N. tham gia. Khi biết chị N. muốn tham gia nhưng không có vốn nên Bình hứa sẽ thuê chị xách hàng qua biên giới mỗi chuyến một triệu đồng. Muốn nhân dịp này làm một chuyến du lịch qua Trung Quốc cho biết nên chị N. đã rủ chị  L. (người phụ bếp) đi cùng. Vài ngày sau, hai chị N., L. háo hức cùng Bình, Long đón xe từ Biên Hòa ra Lạng Sơn. Trên đường đi, thỉnh thoảng Bình lại móc điện thoại gọi cho một người quen nhờ đón. Khi cả nhóm 4 người đặt chân đến vùng biên giới phía Bắc thì đã có chiếc ô tô 7 chỗ ngồi chờ sẵn để đưa họ về nhà trọ. Ngay trong đêm đó, chiếc ô tô đưa cả 4 người theo đường rừng sang địa phận Trung Quốc. Tại đây, Bình và Long đưa hai chị N., L. đến nhà của một người phụ nữ lấy chồng người Trung Quốc tên Mai nói là để "xem điện thoại di động". Sau đó, hai chị bị đưa lên lầu, còn Bình và Long nhận tiền xong bỏ đi.

 

* Tự tìm đường giải thoát

 

Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày thoát khỏi "ổ quỷ" bên xứ người nhưng chị N. vẫn không nén được nỗi kinh hoàng khi nhắc lại những ngày đen tối trong cuộc đời mình. Chị cho biết, khi biết bị lừa bán, hai chị N., L. đã nhiều lần quỳ lạy, van xin Mai cho về Việt Nam nhưng đều bị Mai từ chối. Những ngày tiếp theo đó, hai chị liên tục bị Mai đem ra giới thiệu cho những người đàn ông Trung Quốc "xem mắt".

 

Để tìm cách thoát thân, chị N. giả bộ tỷ tê với Mai rằng sẽ tìm cách dụ đưa sang cho Mai mấy cô gái trẻ ở gần nhà, đổi lại Mai sẽ cho hai chị N., L. được tự do hồi hương. Nghe đề nghị của chị N., Mai đồng ý để chị điện thoại về Việt Nam dụ đưa người sang cho Mai. Như bắt được vàng, chị N. gọi điện về nước giả vờ thuyết phục các cô gái trẻ sang Trung Quốc chơi nhưng bí mật kể cho gia đình biết việc mình gặp nạn. Sau đó, được sự hướng dẫn tích cực của lực lượng Công an Việt Nam và nước bạn, hai chị N., L. đã nhanh chóng được giải cứu khỏi "ổ quỷ" của Mai bên đất Trung Quốc.

 

Riêng với Bình và Long, sau khi nhận tiền bán hai chị N., L. từ bà Mai đã quay về Việt Nam tiếp tục làm ăn như chưa có việc gì xảy ra. Đến ngày 26-4-2008, chị N. phát hiện Võ Văn Bình đang đi trên đường nên đã bí mật theo dõi và báo Công an TP.Biên Hòa bắt giữ về hành vi mua bán phụ nữ. Tiếp đó, Võ Văn Long đã đến cơ quan điều tra đầu thú khi biết Bình đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Bình và Long khai nhận, trong một dịp về thăm quê vào tháng 5-2007, cả hai đã làm quen với một người tên Đậu Huy Chí và được Chí cho biết về đường dây mua bán phụ nữ qua Trung Quốc do bà Mai cầm đầu nên đã dụ dỗ, lừa bán hai chị N., L. cho Mai kiếm tiền tiêu xài.

Phạm Mai

Tin xem nhiều