
Thượng tá Võ Văn Sáng - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, vũ khí, vật liệu nổ ngoài xã hội do chiến tranh để lại còn khá nhiều. Các vụ nổ do người dân tìm kiếm, tháo gỡ, đục bom mìn dẫn đến chết người ngày càng gia tăng. Việc sử dụng vũ khí thô sơ để gây án vẫn diễn ra phức tạp.
Thượng tá Võ Văn Sáng - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, vũ khí, vật liệu nổ ngoài xã hội do chiến tranh để lại còn khá nhiều. Các vụ nổ do người dân tìm kiếm, tháo gỡ, đục bom mìn dẫn đến chết người ngày càng gia tăng. Việc sử dụng vũ khí thô sơ để gây án vẫn diễn ra phức tạp. Vi phạm về vận chuyển, buôn bán, đốt pháo trong thời gian gần đây có chiều hướng xuất hiện trở lại.
* Nhiều vụ chết người do rà mìn, đục trái đạn
Đã 26 tuổi, Nguyễn Đình Hòa, nhà ở ấp 1, xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) vẫn thích mạo hiểm tìm vận may bằng những chuyến đào phế liệu còn sót lại từ trong chiến tranh. 12 giờ 30 trưa ngày 28-3-2008, sau một hồi lần mò trong lô cao su 128 của Nông trường Thái Hiệp Thành, Hòa lôi ra được một trái đạn 105 ly. Để lấy vỏ đồng của trái đạn đem bán phế liệu, Hòa gom lá khô lại đốt. Một tiếng nổ vang lên giữa rừng cao su, Nguyễn Đình Hòa bị thương rất nặng.
Cũng với trái đạn 105 ly này, ông Trương Mậu Thân, 55 tuổi, nhà ở ấp Trung Tín, xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc) lại dùng đục sắt đục để lấy thuốc. 17 giờ ngày hôm ấy, trong khi cả nhà đang lo bữa cơm chiều thì ông Thân vẫn tranh thủ đục trái đạn. Mọi người trong nhà rất bàng hoàng khi nghe tiếng nổ lớn gần bên. Khi chạy ra xem thì thấy trái đạn 105 ly phát nổ làm ông Thân và vợ ông là bà Huỳnh Thị Toàn chết tại chỗ. Con gái ông là Trương Thọ Nga, 13 tuổi bị thương nặng. Khi công an đến làm việc đã phát hiện trong căn nhà này còn có 4 trái đạn 105 ly, 1 trái đạn 155 ly, 4 trái DKZ đang chờ được... đục để lấy thuốc.
Một trường hợp khác cũng rất bi thảm. Đó là ông Trương Văn Thanh ở ấp 3, xã Gia Canh (huyện Định Quán), có nhiều năm "làm nghề" rà phế liệu. Thấy việc làm này dễ kiếm ra tiền nên ông còn cho cả đứa con trai mới 14 tuổi đi theo cùng. Vừa rồi, ông tìm thấy ở bìa rừng Gia Canh 1 trái mìn, thế là hai cha con xúm vào đào xới. Quả mìn phát nổ, đứa con trai ông chết ngay tại chỗ, ông thì cũng bị thương khá nặng. Còn "chuyên gia" Khổng Văn Thanh, nhà ở khu phố 1, thị trấn Trảng Bom thì thường vào tận xã Sông Trầu để... rà mìn. Tại một đám ruộng khô ở ấp 7 của xã Sông Trầu, vị "chuyên gia" đào phế liệu 43 tuổi này đã rà lấy được 5 quả bom. Sau đó, ông đập 1 quả để lấy thuốc thì bất ngờ bom phát nổ, "chuyên gia" chết ngay tại chỗ. Có một đôi bạn cũng chuyên nghề rà bom mìn phế liệu ở ấp 1, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) là Nguyễn Cao Dũng, 36 tuổi và Võ Côi Ba, 41 tuổi. Đầu năm vừa rồi, đôi bạn này rủ nhau đến đồi 114 thuộc khu vực Trường bắn quốc gia 109 và tìm được 1 đầu đạn B41 rồi cùng nhau đục. Đầu đạn phát nổ, Dũng chết tại chỗ, Ba bị thương nặng. Và mới đây nhất là vào lúc 10 giờ sáng ngày 9-9, tại ấp 3, xã An Viễn (huyện Trảng Bom), cha con ông Lương Long Hải, Lương Cao Thắng cùng cưa trái đạn 105 ly. Trái đạn phát nổ, ông Hải chết tại chỗ, con trai ông bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
* Những vụ nổ do vô ý!
Trên đây là những người biết nguy hiểm chết người mà vẫn liều lĩnh giỡn mặt với tử thần nên chuốc lấy hậu quả khó lường. Nhưng có những trường hợp chết hoặc đổ máu vì bom đạn do vô tình. Điển hình như trường hợp ông Mai Huy Hưng, nhà ở ấp 2, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán). Hôm ấy trong lúc đang làm rẫy, ông Hưng cuốc phải đầu đạn, đạn nổ làm ông chết ngay tại chỗ. Hoặc như trường hợp em Lê Văn Ca, nhà ở khu phố 11, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) bị thương 3 đầu ngón tay vì trong lúc gom phế liệu thu mua được bị kíp nổ gây ra.
Ngoài bom đạn, còn có những trường hợp nổ khá lạ kỳ như em Trần Lỳ Chấn, nhà ở ấp Tây Minh, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) đang trên đường đi chơi thì nhặt được một bịch ny-lông đựng bột màu đen. Tò mò, Chấn mang đến nhà người anh bạn dì là Tăng Tắc Ỳ. Ỳ lấy ống sắt rồi bỏ loại bột này vào và dùng búa đóng xuống. Một tiếng nổ vang lên, Ỳ bị thương nặng. Hay như vụ bình nén hơi máy dệt tơ tằm của ông Phan Thanh Sơn, ở ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ) không hiểu vì sao bất ngờ phát nổ làm cho 3 công nhân đang làm việc 2 chết, 1 bị thương...
***
Công an tỉnh Đồng Nai vừa thống kê được trong 10 tháng qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ nổ do cưa, đục, đốt các loại trái đạn, bom, mìn... để lấy thuốc và sắt phế liệu. Hành động kiếm tiền bằng cách "giỡn mặt với tử thần" như thế đã làm cho 8 người chết và 9 người bị thương nặng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ nổ tăng đến 5 vụ và số người chết cũng tăng 5 người, bị thương tăng 3 người. Và bất ngờ hơn là mặc dù lệnh cấm vận chuyển, mua bán, đốt pháo được tỉnh ta triển khai thực hiện nghiêm, nhưng thời gian qua vẫn còn 2 trường hợp đốt pháo bị bắt được và xử lý. Cùng lúc các cơ quan chức năng cũng thu được 2.882 cây pháo các loại, 1.500 viên pháo ném, 2 hộp pháo bông, 265 que pháo nhang.
Bùi Thuận

![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





