Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đốn hạ vườn chôm chôm của người khác

10:11, 24/11/2008

Một người dân ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) gọi thợ đến cưa vườn chôm chôm của người hàng xóm. Vụ việc đổ bể, hai bên nói qua nói lại và cuối cùng phải nhờ đến công an giải quyết.

Một người dân ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) gọi thợ đến cưa vườn chôm chôm của người hàng xóm. Vụ việc đổ bể, hai bên nói qua nói lại và cuối cùng phải nhờ đến công an giải quyết.

 

Ông Lợi bên vườn cây chôm chôm của mình đã bị cưa thành củi.

Ông Trương Xuân Lợi ở ấp Phượng Vĩ, xã Suối Cao có 5.000m2 đất vườn trồng chôm chôm đã được 13 năm tuổi, mỗi năm thu được hàng chục tấn trái. Một hôm, ông Lợi nói: "Sắp tới, tôi dự tính thay cây chôm chôm bằng cây cao su". Nghe vậy, ông Nguyễn Văn Hoàng, một người hàng xóm với ông Lợi đề nghị: "Khi nào ông cưa chôm chôm thì cho tui xin gốc rồi tui dọn vườn cho".

 

Bẵng đi một thời gian, chiều tối ngày 8-10, ông Lợi hay tin vườn chôm chôm của mình đã bị đốn sạch. Hỏi ra mới biết, ông Hoàng là người chủ mưu vụ này. Ông Lợi đến nhà hỏi, thì ông Hoàng cho rằng hôm trước ông Lợi đã đồng ý cho cưa cây! Vụ việc được ông Lợi đưa đơn đến Công an xã Suối Cao nhờ giải quyết.

 

Ông Hoàng một mực cho rằng, ông Lợi cho thì ông mới dám cưa. Nhưng khi cưa "quên" hỏi lại ông Lợi nên ông Hoàng sẽ... rút kinh nghiệm. Ông Hoàng cũng đồng ý bồi thường phần thiệt hại nhưng xin "ít thôi" vì nhà quá nghèo. Trong khi đó, ông Lợi khẳng định hoàn toàn không có chuyện cho ông Hoàng cưa vườn cây đang cho thu hoạch 20 triệu đồng/năm. Vì vậy, ông Hoàng đề nghị ông Lợi phải có trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại này theo đúng quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều