Để "giáo huấn" một học sinh, 3 công an của một xã trong tình trạng say rượu đã dùng gậy quất vào mông, rồi tát đến chảy máu mũi em này đến nỗi phải nhập viện...
Để "giáo huấn" một học sinh, 3 công an của một xã trong tình trạng say rượu đã dùng gậy quất vào mông, rồi tát đến chảy máu mũi em này đến nỗi phải nhập viện...
Đã nhiều ngày qua, em Nguyễn Văn Thái Dũng, 14 tuổi, vẫn chưa hết thảng thốt vì trận đòn của các công an viên xã Xuân Lập (thị xã Long Khánh). Dũng cho biết, tối ngày 15-11, em cùng người bạn tên Tân đến khu hội chợ ở trung tâm xã chơi thì xảy ra gây gổ, đánh nhau với một thiếu niên khác ngụ cùng xã. Ngay lúc này, lực lượng Công an xã làm nhiệm vụ giữ trật tự tại hội chợ đã ngăn cản việc đánh nhau đồng thời còng tay Dũng và Tân đưa về trụ sở.
Tại đây, các công an viên đã khóa tay Dũng, Tân vào cửa sổ. Đến khoảng 22 giờ, 3 công an viên trong tình trạng nồng nặc mùi rượu đã tiến hành "thẩm vấn" lai lịch của Dũng và Tân. Trong lúc hỏi, một công an viên tên Dinh liên tục dùng gậy ma trắc quất vào mông của hai em. Sau khi quất Dũng nhiều gậy, công an viên tên Dinh tát 2 phát khiến mặt em bị va đập vào tường. Tiếp đó, một công an viên khác tên Hải tiến đến đạp, tát vào mặt Dũng. Chưa dừng lại, một công an viên tên Trong thì lên gối và tát tai Dũng đến chảy máu mũi... Đến lúc này, các công an viên này mới dừng tay...
Vào khoảng 23 giờ, nhìn thấy con mình về nhà với, mặt mũi sưng bầm, bà Nguyễn Thị Trang (ngụ ở ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập) liền tức tốc dẫn con ra trụ sở Công an xã hỏi chuyện...
Đến ngày 18-11, sau khi được chữa trị, cơ thể Dũng đã giảm đau, bớt sưng tấy nhưng đầu vẫn còn tê nhức.
Trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Văn Thành, Trưởng công an xã Xuân Lập, thừa nhận hành động của các công an viên đối với em Dũng là sai trái. Trung tá Thành cũng cho biết, ngay khi biết được sự việc, vào ngày 17-11, Đảng ủy, UBND xã đã tiến hành xác minh vụ việc và xác định 3 công an viên có hành vi đánh đập hai em Dũng, Tân là Lê Quốc Trong, Nguyễn Quốc Dinh và Phạm Hoàng Hải. Đảng ủy, UBND xã đã đề nghị 3 công an viên này làm bản tường trình để từ đó có bước xử lý phù hợp. Được biết, ngay trong ngày 17-11, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập Nguyễn Thành Châu cùng một số cán bộ xã đã đến gia đình Dũng thăm hỏi, động viên. Bà Nguyễn Thị Trang cho biết, tối 17-11, ông Lê Quốc Trong đã tìm đến nhà nói lời xin lỗi, đồng thời ngỏ ý hỗ trợ 500.000 đồng chi phí điều trị thuốc men để mong gia đình "bỏ qua". Thế nhưng, bà Trang đã từ chối nhận tiền và mong muốn cơ quan chức năng giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật.
Nhóm PV

![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





