Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chém người gây thương tích vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

11:11, 19/11/2008

Trưa ngày 28-8, vì sợ một đám thiếu niên đang chơi giỡn làm hư hại mấy tấm đá hoa cương dựng trước nhà, anh Cao Hiệp Đức (nhà số 127/2B, KP2, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) lên tiếng đề nghị mấy em này đi nơi khác.

Anh Cao Hiệp Đức với hai vết thương trên đầu và bên tay trái (dấu X).

Trưa ngày 28-8, vì sợ một đám thiếu niên đang chơi giỡn làm hư hại mấy tấm đá hoa cương dựng trước nhà, anh Cao Hiệp Đức (nhà số 127/2B, KP2, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) lên tiếng đề nghị mấy em này đi nơi khác. Không ngờ đám thiếu niên này đáp trả bằng những lời lẽ hết sức thô tục. Không kìm nổi sự nóng giận, anh Đức đã tát tai một thiếu niên hỗn láo nhất trong đám, thế là xảy ra cuộc cãi vã to tiếng. Trước khi bỏ đi, đám thiếu niên hăm dọa là sẽ quay lại "xin tí huyết" của anh Đức.

 

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, thấy một đám người lố nhố trước nhà, anh Đức liền ra xem thì ngay lập tức bị một số người cầm mã tấu chém tới tấp vào đầu, vào lưng. Một số người dân nghe anh Đức kêu cứu đã chạy đến và kịp phát hiện những kẻ sử dụng hung khí đánh, chém người chính là đám thiếu niên hồi sáng gây chuyện. Trong số này có hai "tay chơi" tên Phúc và Quý là dân anh chị thường sống lang thang ở khu vực ga Biên Hòa. Hậu quả của lần bị chém này, anh Đức bị một vết rách trên trán dài khoảng 3cm, bị thương ở cổ tay trái và ngón giữa tay trái không cử động được. Tỷ lệ thương tật của anh Đức được Trung tâm pháp y Đồng Nai kết luận là 12%.

 

Ngay khi được xuất viện, anh Đức liền làm đơn gửi đến Công an phường Trung Dũng, Công an TP. Biên Hòa yêu cầu điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý những kẻ đã gây thương tích cho anh. Riêng bà con ở KP2, phường Trung Dũng tận mắt chứng kiến bọn côn đồ ngang nhiên xông vào nhà dân chém người, cũng làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng đề nghị sớm điều tra làm rõ vụ việc.

 

Tính đến nay, vụ anh Đức bị đánh chém đã gần 3 tháng. Song, theo anh Đức và người dân quanh khu vực, hàng ngày bọn côn đồ này vẫn thường xuyên tụ tập ở KP2, trong đó có cả hai tên Phúc và Quý. "Khi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, tôi mong pháp luật phải được thực thi. Hàng ngày thấy bọn chúng nhởn nhơ tụ tập chơi bời, không chỉ riêng tôi mà bà con trong khu phố rất bức xúc, bất bình. Vì nếu bọn tội phạm không bị trừng trị đích đáng thì người dân chúng tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên". - Anh Đức thổ lộ.

 

Trong khi đó, nói về lý do Phúc, Quý và một số tên nữa tham gia đánh chém anh Đức mà chưa bị xử lý, chỉ huy Công an phường Trung Dũng cho biết, tất cả các đối tượng đều chưa đến tuổi vị thành niên. Do đó, những đối tượng này không thể bị bắt giam, mà chỉ có thể áp dụng hình thức đưa đi trường giáo dưỡng. Mới đây, Công an phường Trung Dũng đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP. Biên Hòa để nơi đây tiến hành xử lý theo thẩm quyền.

Đỗ Duy

 

Tin xem nhiều