Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Bắt nóng" kiểm lâm giả "ăn" tiền thật!

09:11, 26/11/2008

* Phi vụ "bắt gỗ" lúc mờ sáng
Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18-11, anh Huỳnh Ngọc Quy ngụ tại Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) lái xe ô tô mang biển số 60L-9899 chạy qua địa phận Đồng Nai về Vũng Tàu mua phân bón. Trên xe có chở 15 lóng gỗ tạp (nhóm 8). Đến ngã ba Cua Heo (thị xã Long Khánh) bất ngờ có 2 thanh niên cùng đi trên xe gắn máy, trong đó có người mặc sắc phục kiểm lâm, đeo bảng tên chặn đầu xe ra hiệu dừng lại.

* Phi vụ "bắt gỗ" lúc mờ sáng

 

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18-11, anh Huỳnh Ngọc Quy  ngụ tại Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) lái xe ô tô mang biển số 60L-9899 chạy qua địa phận Đồng Nai về Vũng Tàu mua phân bón. Trên xe có chở 15 lóng gỗ tạp (nhóm 8). Đến ngã ba Cua Heo (thị xã Long Khánh) bất ngờ có 2 thanh niên cùng đi trên xe gắn máy, trong đó có người mặc sắc phục kiểm lâm, đeo bảng tên chặn đầu xe ra hiệu dừng lại. Người mang sắc phục móc thẻ kiểm lâm yêu cầu anh Quy xuất trình giấy phép lái, giấy đăng ký và sổ đăng kiểm xe, đồng thời tỏ ý muốn giữ xe lại vì chở gỗ... lậu! Anh Quy lo sợ  việc xe bị giam giữ, bèn xuống nước năn nỉ hai anh kiểm lâm "thông cảm"! Chần chừ một lát, hai anh kiểm lâm này đã ra giá cho anh Quy phải chi 55 triệu đồng thì để cho xe đi. Anh Quy cho biết, chỉ mang theo 15 triệu đồng ra Vũng Tàu mua phân bón và đã lấy tất cả số tiền này đưa cho hai anh kiểm lâm.

 

Từ trái qua: Trí, Phương, Vũ Tuấn, Quốc Tuấn.

Cầm trong tay 15 triệu đồng, 2 kiểm lâm lên xe máy bỏ đi và mang theo toàn bộ giấy tờ của anh Quy, đồng thời cũng không quên hỏi số điện thoại di động của anh Quy để... dễ bề liên lạc.

 

Đến gần 9 giờ sáng, anh Quy nhận được điện thoại yêu cầu mang theo 40 triệu đồng để nhận lại giấy tờ. Địa điểm là cây xăng P.L ở thị xã Long Khánh

 

* Giăng lưới bắt nóng

 

Đúng giờ hẹn, một chiếc xe taxi của hãng Thiên An chở 2 kiểm lâm đến đón anh Quy lên xe rồi đảo quanh nhiều vòng quanh khu vực cây xăng P.L để "trinh sát" thực địa. Tiếp đó, một tên khác đi xe máy lượn quanh điểm hẹn với anh Quy để quan sát. Và một hồi sau, chiếc taxi thả anh Quy xuống một hẻm nhỏ đối diện với công viên tượng đài của thị xã. 2 kiểm lâm dặn anh Quy đứng đó chờ.

 

Hai kiểm lâm yêu cầu tài xế taxi chở đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để lấy xe máy đang gửi tại đây rồi chạy đến nơi anh Quy đang  đứng chờ. Anh Quy cho 2 kiểm lâm biết mình chỉ xoay được 20 triệu đồng. Một trong hai kiểm lâm nhanh tay nhận tiền bỏ vào túi và chỉ trả cho anh Quy giấy đăng ký xe, còn giữ lại giấy phép lái xe và sổ đăng kiểm xe vì anh Quy còn "nợ" 20 triệu đồng. Đúng lúc này, các trinh sát Đội 3 thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (đã triển khai lực lượng đón lỏng từ trước) ập tới bắt quả tang 2 "kiểm lâm" đang nhận tiền "hối lộ"!

 

Một cuộc xét hỏi nhanh đã diễn ra tại Công an thị xã Long Khánh. Cả hai "kiểm lâm" lúc này mới lòi bộ mặt giả danh. Người mặc sắc phục kiểm lâm có đeo bảng tên là Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1983, ngụ tại khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) hành nghề lái xe và đồng bọn là Hoàng Tiến Phương (sinh năm 1979, ngụ tại khu phố 3, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) làm nghề bán nước mía. Qua lời khai của  2 "kiểm lâm" dỏm, trinh sát Đội 3 đã tức tốc truy bắt kẻ chủ mưu là Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1970, ngụ tại khu phố 4, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) chính là kẻ đi xe máy rảo vòng quanh khu vực tượng đài thị xã. Một tên khác trong đường dây có vai trò "chỉ điểm" là Nguyễn Văn Trí  (ngụ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cũng đã bị bắt giữ.

 

Vụ án giả danh cán bộ kiểm lâm để chiếm đoạt tiền của lái xe chở gỗ đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ . Công an Đồng Nai cũng đề nghị những ai còn là nạn nhân của những "kiểm lâm" giả thì liên hệ với Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế hoặc số điện thoại 061.3899780.

X.Phú

 

Tin xem nhiều