Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một trung tá công an không nhận hối lộ

10:10, 29/10/2008

Vừa rồi, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Tân Phú đã bắt quả tang một nhóm người đang cưa hạ một cây gõ đỏ có khối lượng trên 22m3 (ước tính giá trị thiệt hại khoảng trên 200 triệu đồng).

Vừa rồi, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Tân Phú đã bắt quả tang một nhóm người đang cưa hạ một cây gõ đỏ có khối lượng trên 22m3 (ước tính giá trị thiệt hại khoảng trên 200 triệu đồng). Lần đó, Công an huyện chỉ bắt được một người còn 5 đối tượng đã bỏ trốn. Trong quá trình điều tra vụ án, trung tá Lưu Trung Chánh đã nhiều lần vận động bà Lê Thị Lưu là mẹ và bác của 3 đối tượng bỏ trốn, khuyên họ ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 

Ngày 14-9, bà Lưu đã đến nhà riêng của trung tá Chánh đặt vấn đề xin xử phạt hành chính các đối tượng nêu trên và đưa một chiếc phong bì đựng 10 triệu đồng. Trước sự việc này, Trung tá Lưu Trung Chánh đã vội báo cáo với ban lãnh đạo Công an huyện Tân Phú.

 

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Lưu Trung Chánh cho rằng: "Tôi xác định mình là công an nhân dân nên phải bảo vệ sự bình yên cho dân. Tôi luôn tâm niệm 6 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện để chống lại mọi sự cám dỗ của đồng tiền, giữ gìn sự trong sáng, khách quan khi thực thi nhiệm vụ!".

 

Với 26 năm công tác trong ngành công an, trung tá Lưu Trung Chánh đã nhiều lần không nhận hối lộ. Trong đó, năm 1999, khi điều tra một vụ án, có người đã tiếp xúc đưa 5 triệu đồng nhưng đã bị người sĩ quan công an này thẳng thừng từ chối. Mới đây, khi trung tá Chánh tham gia bắt 8 vụ khai thác cát trộm và kiểm tra các cơ sở sản xuất buôn bán phân bón kém chất lượng trên địa bàn, đã có một số người nhã ý "hậu tạ" nếu ông cho qua hoặc giải quyết nhẹ, nhưng trung tá Chánh nhất mực từ chối.

Liên Văn

Tin xem nhiều