Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mẹ nuôi!

09:10, 17/10/2008

Trong một bữa tiệc gồm toàn dân làm ăn ở Chợ Lớn thuộc quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Nhàng đã xấp xỉ 60 tuổi, là dân gốc ở xã Phước Thái (huyện Long Thành) lại được những người có mặt tỏ ra rất vị nể. Người ta kể với nhau: "Bà Nhàng thân thế dữ lắm, đã lo cho nhiều người đi hợp tác lao động ở nước ngoài đều thành công mỹ mãn!".

Trong một bữa tiệc gồm toàn dân làm ăn ở Chợ Lớn thuộc  quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Nhàng đã xấp xỉ 60 tuổi, là dân gốc ở xã Phước Thái (huyện Long Thành) lại được những người có mặt tỏ ra rất vị nể. Người ta kể với nhau: "Bà Nhàng thân thế dữ lắm, đã lo cho nhiều người đi hợp tác lao động ở nước ngoài đều thành công mỹ mãn!".


Dù đang có công việc làm ăn với thu nhập khá nhưng chàng trai mới hơn hai mươi tuổi Nguyễn Thành Long, nhà ở Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) vẫn ước mơ một cuộc đổi đời nên tìm cách tiếp xúc với bà Nhàng. Sau khi nghe được ước vọng và hoàn cảnh của chàng trai trẻ: "con muốn đổi đời lắm nhưng túi lại không tiền", người đàn bà tuổi trạc lục tuần tỏ ra hết sức cảm động: "thấy con ngoan hiền nên cô thương và muốn nhận con làm con nuôi. Con muốn đi hợp tác lao động thì cũng chẳng khó khăn gì, cứ về nhà xoay xở tiền còn thiếu hụt bao nhiêu thì "mẹ" cho mượn!". Bà Nhàng còn cho biết sẽ đưa Long sang Hàn Quốc làm nghề kỹ thuật với mức lương khoảng từ 3.000 đến 5.000 USD/tháng. Và chi phí chuyến hợp tác lao động này bà Nhàng cho biết là 12.000 USD. Khi chia tay với Nguyễn Thành Long, bà mẹ nuôi còn trấn an: "Con cứ chạy lo tiền đi, xong xuôi rồi chuẩn bị hành lý, theo mẹ ra Hà Nội học nghề rồi bay luôn. Mẹ hứa là sẽ lo cho con bay mau nhất, sớm nhất".


Gom góp chỉ được 8.500 USD để nộp, vậy mà bà mẹ nuôi Nguyễn Thị Nhàng vẫn vui vẻ giao cho Nguyễn Thành Long một bộ hồ sơ cùng tấm visa có nội dung là người lao động được Trường trung cấp dạy nghề An Dương cử đi đào tạo tại Hàn Quốc. Trong đó còn ghi rõ: Chi phí đào tạo do phía đối tác của trường tài trợ. Cùng với hàng chục thanh niên khác, Nguyễn Thành Long được đưa ra Hà Nội... học nghề và được ra vịnh Hạ Long du lịch. Sau đó, mỗi người phải móc túi đóng thêm 3 triệu đồng để bà Nhàng mua giùm bằng trung cấp nghề của Trung tâm dạy nghề 27-7, TP.Hà Nội.


Thời hạn một tháng như bà Nhàng hứa đã qua lâu, mà Nguyễn Thành Long cùng những người bạn chuẩn bị đi hợp tác lao động vẫn phải sống vất vưởng hết ở Hà Nội đến Hải Phòng. Sau cùng cả nhóm đành kéo về TP.Hồ Chí Minh. Tại Công an quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Long mới tá hỏa khi được biết bà "mẹ nuôi" của mình còn hứa lo cho khoảng 50 người muốn đi hợp tác lao động kiểu như thế với tổng số tiền bà ta chiếm đoạt được trên 8 tỷ đồng. Ngay số visa và bằng trung cấp nghề bà Nhàng đưa cho ngững người có nhu cầu đi hợp tác lao động đều là giả.


Đáng nói nữa là mới đây Công an xã Phước Thái xác định bà Nguyễn Thị Nhàng (sinh năm 1948) không có đăng ký hộ khẩu thường trú và tạm trú tại tổ 6, ấp 1C, xã Phước Thái như bà ta đã khai trước đây.


L.B.H

Tin xem nhiều