Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt giữ hung thủ giết người giấu xác

09:10, 17/10/2008

Công an TP.Biên Hòa vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Công Khánh (30 tuổi, quê quán ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi giết người. Việc bắt Khánh khiến người ta liên tưởng đến vụ một thi thể nữ vừa được phát hiện trước đó một ngày tại một bãi cỏ hoang rậm rạp ở phường Tam Hòa.

Công an TP.Biên Hòa vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Công Khánh (30 tuổi, quê quán ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi giết người. Việc bắt Khánh khiến người ta liên tưởng đến vụ một thi thể nữ vừa được phát hiện trước đó một ngày tại một bãi cỏ hoang rậm rạp ở phường Tam Hòa.

 

Khoảng 15 giờ ngày 9-10, trong lúc đi hái lá chùm bao tại khu đất trống thuộc địa bàn KP3, phường Tam Hòa, một người dân đã phát hiện ngay phía dưới chân mình là thi thể một người phụ nữ đang trong tình trạng phân hủy. Người này đã gọi điện báo cho công an phường. Chưa đầy 30 phút sau, đại diện các cơ quan chức năng và đông đảo người dân địa phương đã đến hiện trường.

 

Qua xem xét ban đầu cho thấy, nạn nhân là một phụ nữ hơn 30 tuổi, đi dép nhựa màu trắng, mặc áo thun trắng, quần lửng màu xanh đen nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân bên người. Do không xác định được danh tính, đồng thời thi thể nạn nhân đã bị phân hủy nên một mặt cơ quan chức năng tiến hành chôn cất người xấu số, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ về cái chết bí ẩn này. Chỉ một ngày tiếp sau đó, từ một nguồn tin quý giá, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định và bắt giữ khẩn cấp hung thủ gây án. Đó chính là Đặng Công Khánh, đối tượng đang thuê nhà trọ và hành nghề hàn cửa sắt tại phường Tam Hiệp (Biên Hòa). Nạn nhân là chị P.T.N. (39 tuổi), người đồng hương và chung sống như vợ chồng cùng phòng trọ với Khánh từ nhiều năm nay.

 

Theo người nhà chị N. cho biết, cách đây khoảng 5 năm, Khánh cùng chị N. rủ nhau bỏ gia đình (cả hai đều có gia đình riêng) vào Biên Hòa lập nghiệp. Họ thuê một phòng trọ tại KP6, phường Tam Hiệp và sống với nhau như vợ chồng. Hàng ngày, Khánh làm thợ cửa sắt, còn chị N. làm công nhân thời vụ cho một công ty sản xuất nến gần nơi ở. Dù có xảy ra cãi vã, đánh nhau nhưng hai người cũng chung sống tại đây được gần 5 năm. Thế nhưng một ngày đầu tháng 10-2008, sau khi đi công việc với Khánh, người ta không thấy chị N. trở về. Nhiều người ở gần phòng trọ hỏi thăm, Khánh cho biết chị N. đi làm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay cả khi con gái chị N. (16 tuổi, mới vào sống chung với mẹ và Khánh khoảng một năm nay) hỏi thăm về mẹ thì Khánh cũng trả lời ỡm ờ cho qua chuyện. Thậm chí, khi em đòi đi tìm mẹ, Khánh cũng giả vờ đưa đi Vũng Tàu cả ngày rồi bảo: "Mẹ em làm hai ca một ngày nên chưa thể gặp được...".

 

Một diễn biến liên quan là đêm 10-10, trong lúc chỉ còn Khánh và con chị N. ngủ ở trong phòng trọ, lợi dụng đêm tối vắng người, gã đã giở trò đồi bại với em. Sau khi chống cự quyết liệt để giữ mình, con chị N. đợi đến sáng hôm sau đã bí mật đến trình báo công an về hành vi dâm ô của gã, đồng thời báo tin về sự mất tích cả tuần lễ của mẹ mình...

 

Qua khai thác của cơ quan điều tra, Khánh nhanh chóng khai nhận hành vi giết chết chị N. Theo đó, vào ngày 4-10, Khánh cùng chị N. ra bờ mương tại bãi đất trống thuộc KP3, phường Tam Hòa (cách nơi cả hai thuê trọ chỉ vài trăm mét) bắt ốc. Tại đây, hai người đã cãi vã nhau và Khánh nổi giận đánh chị N. ngất xỉu. Sau đó, y lôi chị vào bụi rậm gần đó bóp cổ đến chết rồi đi về phòng trọ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phạm Mai

Tin xem nhiều