Khi chứng kiến những bị cáo tuổi đời còn trẻ phải đứng trước vành móng ngựa vì những lỗi lầm nghiêm trọng, nhiều người không tránh khỏi đau lòng...
Khi chứng kiến những bị cáo tuổi đời còn trẻ phải đứng trước vành móng ngựa vì những lỗi lầm nghiêm trọng, nhiều người không tránh khỏi đau lòng...
* Từ trộm bò đến giết người cướp của
Trưa ngày 10-10-2007, Võ Minh Tuấn (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Tân (17 tuổi) cùng ngụ ở KP2, thị trấn Trảng Bom, bàn với nhau đón xe ôm vào khu vực xã Đồi 61 bắt trộm bò để bán lấy tiền xài. Do không tìm được con bò nào, cả hai đành ra về. Nhưng trên đường đi, hình ảnh ông sư trụ trì lọm khọm (hơn 70 tuổi) và thùng đựng tiền công quả ở ngôi chùa Từ Quang chợt hiện lên trong đầu Tuấn. Một ý nghĩ đen tối xuất hiện và Tuấn rủ Tân đợi trời tối sẽ vào chùa cướp.
Khoảng 22 giờ đêm, Tân đến nhà Tuấn để bàn tính. Thấy còn sớm, cả hai rủ nhau đi chơi điện tử, nhậu nhẹt đến gần 2 giờ mới về nhà lấy dao tìm đến chùa Từ Quang. Đột nhập vào khuôn viên chùa, cả hai tìm đến phòng ngủ của sư trụ trì gõ cửa và núp vào chỗ tối. Sư trụ trì nghe tiếng động bèn thức dậy bật đèn, mở cửa bước ra ngoài. Tuấn từ phía sau xông đến bóp cổ. Cùng lúc, Tân xông đến kề dao vào cổ sư trụ trì để khống chế. Sư trụ trì định kêu cứu liền bị Tuấn vật ngã xuống thềm nhà và một tay bóp cổ, một tay bịt miệng. Do sư trụ trì cố vùng vẫy, Tân vội cắt nhiều nhát dao vào cổ khiến ông phải dùng tay nắm lấy lưỡi dao ngăn cản. Trong lúc giằng co, Tân lại cắt nhầm vào bàn tay Tuấn đang bóp cổ nhà sư. Nhân cơ hội này, sư trụ trì la lên.
Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ chùa Từ Quang, một gia đình sống cạnh chùa mở cửa bước ra xem khiến hai tên cướp hoảng sợ bỏ chạy. Nhà sư được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống dù bị nhiều vết cắt ở cổ khá nặng.
* Mảnh đời của hai kẻ cướp
Vụ cướp xảy ra khiến dư luận hết sức bàng hoàng bởi người ta không tin được kẻ cướp lại nhẫn tâm giết hại một nhà tu đã hơn 70 tuổi để chiếm đoạt tiền công quả. Người ta càng bàng hoàng hơn khi biết danh tính kẻ cướp. Chúng chẳng phải ai xa lạ mà là những kẻ vẫn thường lui tới chùa Từ Quang chơi bóng đá. Đó là Võ Minh Tuấn và Nguyễn Thanh Tân. Nếu kẻ chủ mưu Võ Minh Tuấn không làm người ta quá đỗi ngạc nhiên thì đồng phạm Nguyễn Thanh Tân, kẻ trực tiếp cắt cổ nhà sư lại khiến ai cũng xót xa. Bởi khi gây án, Tân chỉ mới hơn 16 tuổi và sắp tốt nghiệp trung cấp nghề. Cha Tân - ông T. - cho biết, mẹ Tân đã mất mấy năm nay khiến ông phải gà trống nuôi con. Tuy vậy, ông vẫn cố kiếm tiền để chăm lo cho con cái ăn học đầy đủ. Đáp lại sự cố gắng của cha, các con ông cũng tỏ ra ngoan ngoãn, biết nghe lời khi đứa con lớn thi đỗ đại học và đang là sinh viên ngành kinh tế, đứa con út cũng học hành tiến bộ. Riêng Tân đang chuẩn bị tốt nghiệp trung cấp cơ khí.
"Gần mực thì đen..." câu nói của người xưa ít ra cũng đúng với tâm sự của ông T. Bởi nếu không nghe lời rủ rê của Tuấn thì con ông đâu nhậu nhẹt, đâu dám làm bậy. "Tôi đau lắm...", ông xót xa tâm sự nhưng cũng thừa nhận không thể nào quản con suốt được, vì ông còn phải lao động, chăm lo cho những đứa con.
Cùng với sự đau xót của ông T. còn có nỗi đau của một người bà hơn 70 tuổi. Đó là bà Đ. - bà ngoại của kẻ chủ mưu Võ Minh Tuấn. Hơn 10 năm trước, bà đã hai lần gạt nước mắt khi chứng kiến con gái, rồi con rể lần lượt qua đời vì bệnh tật. Thương đứa cháu ngoại mới 12 tuổi mồ côi nên dù có nhiều con cháu bà vẫn dành cho Tuấn tình thương, sự chăm sóc nhiều hơn hẳn với mong ước khi lớn lên cháu sẽ thành người hữu ích. Nhưng đáp trả lại tình yêu thương, kỳ vọng của bà lại là hành động khó dung thứ của đứa cháu ngỗ ngược. Bởi không phải đợi đến khi bị bắt vì vụ cướp ở chùa Từ Quang mà người ta mới biết những hành vi của Tuấn. Tuấn đã từng khiến nhiều người phải dè chừng khi tiếp xúc vì hay nhậu nhẹt, quậy phá và cắp vặt. Đáng buồn hơn, trong giờ nghị án, bà ngoại Tuấn và mọi người còn nghe tin "sét đánh" khi bị cáo này vạch áo cho xem những nốt nhỏ sần sùi trên mình rồi cho biết đã từng quan hệ tình dục không an toàn rất nhiều lần với một cô gái ở địa phương. Nhưng cô gái này thì ai cũng biết đã qua đời gần đây vì bị AIDS.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn tổng cộng 15 năm tù, Tân 10 năm tù. Phiên tòa kết thúc, ông T. cho biết vẫn đang cân nhắc có nên kháng án để xin giảm án cho con. Riêng người nhà và bà ngoại của Tuấn thì lặng lẽ trong nỗi buồn sâu thẳm vì họ biết tin rằng bản án 15 năm tù cũng không thể nào bằng bản án "tử hình" mà Tuấn đang mang trên người!
Phạm Mai
![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)







