Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác
"Đua nóng" ở công viên

10:09, 26/09/2008

Giữa tháng 9 vừa qua, trong lúc nhiều người đang vui chơi tại công viên Đài kỷ niệm (TP.Biên Hòa) thì có một thanh niên dáng vẻ chải chuốt, trang phục bảnh bao cũng "rề rà" vào... xem hoa, ngắm cảnh.

Giữa tháng 9 vừa qua, trong lúc nhiều người đang vui chơi tại công viên Đài kỷ niệm (TP.Biên Hòa) thì có một thanh niên dáng vẻ chải chuốt, trang phục bảnh bao cũng "rề rà" vào... xem hoa, ngắm cảnh.

 

Với phong thái thư nhàn, "anh chàng đẹp trai" thong dong rảo bước trên vỉa hè công viên. Lòng vòng được một lúc, chợt vị khách trẻ này dừng chân sát bên chiếc xe gắn máy hiệu Wave còn rất mới và khoan thai móc túi lấy điện thoại di động ra gọi. Cùng lúc ấy, bàn tay kia của thanh niên đưa đoản chữ T thuần thục mở khóa chiếc xe Wave. Hành vi "đua nóng" của tên đạo tặc có vẻ bề ngoài sáng láng đã bị anh Lâm Ngọc Th., nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa phát hiện. Anh Th. liền hô hoán rồi xông đến bắt giữ đối tượng, nhưng tên lưu manh đánh trả quyết liệt và được đồng bọn lao xe tới chở chạy thoát thân. Được biết, gần đây các nhân viên bảo vệ tại công viên Đài kỷ niệm đã ba lần phát hiện bọn "đua nóng" ra tay làm ăn tại khu vực này. Do các bậc cha mẹ hay chở con vào chơi, chụp ảnh thường chỉ chú ý đến đứa trẻ đang tung tăng chạy vào công viên mà lơ là, không để ý đến chiếc xe gắn máy tạm dựng. Vì vậy, bọn "đua nóng" đã lợi dụng để... làm ăn. Đây là điều mà mọi người cần cảnh giác.

Lệ Hoa

Tin xem nhiều