Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cậu học sinh lớp 1 bị bắt cóc hay lạc đường?

09:09, 01/09/2008

Trưa chủ nhật 24-8 vừa rồi, bé trai Hồ Minh Hòa mới 6 tuổi, nhà ở ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) được mẹ sai ra chợ gần đó để mua than.

Trưa chủ nhật 24-8 vừa rồi, bé trai Hồ Minh Hòa mới 6 tuổi, nhà ở ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) được mẹ sai ra chợ gần đó để mua than. Thấy bên đường có chiếc xe hơi đời mới đang đậu, cậu học trò lớp 1 Trường tiểu học Tân Phú bèn bước đến xem. Người đàn ông thấy đứa bé bụ bẫm, dễ thương liền hỏi bằng giọng Bắc:

 

- Cháu có thích đi xe không?

 

Vừa nói vừa ôm Hòa nhảy lên xe. Chiếc xe đang nổ máy sẵn, phóng chạy luôn. Hòa đòi thả xuống để về thì người đàn ông lạ mặt lấy chôm chôm, nước ngọt cho ăn uống...

 

Vào lúc 17 giờ ngày 26-8 ở tỉnh Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Trang, nhà ở Thọ Đông nhìn thấy một bé trai đi lang thang từ ngoài phía quốc lộ 1A vào thị trấn Sơn Tịnh với vẻ phờ phạc, mệt mỏi nên kêu lại hỏi thăm. Bé trai này chính là Hồ Minh Hòa, nhà ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Nghe bé Hòa nói lại sự việc xảy ra, bà Trang liền gọi điện báo cho Công an huyện Sơn Tịnh đến tiếp nhận đứa bé.

 

Qua xác minh, Công an huyện Sơn Tịnh phán đoán rất có khả năng đây là một vụ bắt cóc trẻ em không thành. 10 giờ sáng ngày 27-8, cháu Hồ Minh Hòa đã được Công an huyện Sơn Tịnh giao Hòa lại cho cha mẹ cháu.

 

Thiếu tá Lê Văn Nhân, Trưởng công an xã Thạnh Phú cho biết, ông đang chỉ đạo điều tra làm rõ trường hợp "lạc đường" khá bí ẩn này. Qua đây, các bậc cha mẹ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm chăm sóc, quan tâm đến con cái mình.

L.B.H

Tin xem nhiều