
Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Gia Canh (huyện Định Quán), ngày 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hởi (44 tuổi, ngụ ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh) mức án chung thân về tội cố ý gây thương tích. Dù đây là mức án cao nhất đối với tội danh cố ý gây thương tích nhưng đông đảo người dân dự khán vẫn còn bức xúc vì hành vi tội ác cũng như thái độ ương bướng của bị cáo tại phiên tòa.
Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Gia Canh (huyện Định Quán), ngày 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hởi (44 tuổi, ngụ ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh) mức án chung thân về tội cố ý gây thương tích. Dù đây là mức án cao nhất đối với tội danh cố ý gây thương tích nhưng đông đảo người dân dự khán vẫn còn bức xúc vì hành vi tội ác cũng như thái độ ương bướng của bị cáo tại phiên tòa.
* Dùng Acid hãm hại người tình
Được biết, Hởi là phạm nhân đang phải thụ hình mức án 16 năm tù tại trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày
Ngày
Sau khi Hởi bị bắt trở lại, vụ án hủy hoại nhan sắc bạn gái bằng acid ở Định Quán được phục hồi điều tra. Đến lúc này, nhiều người mới ngỡ ngàng về nhân thân của kẻ mà họ từng quen biết, chứa chấp trong nhà.
Bởi Hởi là kẻ có nhiều vợ con nhưng vợ con gã chưa bao giờ hạnh phúc vì hay bị người chồng vũ phu đánh đập. Trước đó, trong lần mâu thuẫn với một người tình khác, Hởi cũng đã dùng acid để trả thù khiến không chỉ cô này bị thương tích đến 65% mà còn có 4 người khác bị vạ lây do đứng gần. Với hành vi này, Hởi đã bị Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt 16 năm tù về các tội cố ý gây thương tích. Nhưng chấp hành án phạt chẳng bao lâu, Hởi trốn trại và gây ra hậu quả đau lòng cho cô gái trẻ P.T.N.L.
* Đến tòa vẫn còn ương bướng
Dù thời gian đã 5 năm kể từ ngày Hởi bỏ trốn khỏi địa phương nhưng khi nhắc đến chuyện của L. nhiều người dân xã Gia Canh vẫn còn đau xót. Nỗi xót xa càng dâng lên khi mọi người nghe Hội đồng xét xử xác minh lai lịch, tiểu sử của Hởi. Nỗi bất bình lên đến tột đỉnh khi người ta chứng kiến kẻ thủ ác trả lời bằng thái độ ngang bướng khó có thể chấp nhận của một bị cáo đứng trước tòa. Dù một hai dùng từ "kính thưa quý tòa" khi trả lời Hội đồng xét xử nhưng những gì mọi người chờ đợi từ lời giải thích của y chỉ là: "Câu hỏi này tôi xin phép không trả lời" bằng thái độ vô cảm và gương mặt ngang ngạnh. Theo Hởi: "Tôi biết mình không còn đường về nữa nên tòa xử ra sao cũng được". Thậm chí, khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân, Hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng trước khi vào nghị án, Hởi im lặng.
Hành vi vi phạm pháp luật của Hởi đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt với mức án chung thân. Mức án này được người dân tham dự phiên tòa rất đồng tình.
Phạm Mai












