Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một cái chết cần được làm rõ!

10:08, 15/08/2008

Khoảng 18 giờ ngày 15-8, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (ở phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu một nam thanh niên khoảng 30 tuổi trong tình trạng rất nguy kịch.

 Khoảng 18 giờ ngày 15-8, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (ở phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu một nam thanh niên khoảng 30 tuổi trong tình trạng rất nguy kịch. Dù các y, bác sĩ của trung tâm đã tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi cái chết do trước đó tim đã ngừng đập, đồng tử giãn. Được biết, nạn nhân tên Nguyễn Nhật Minh (ngụ ở xã Suối Tre, thị xã Long Khánh) tử vong vì bị một vết đâm ở ngực.

 

Thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, ba thanh niên đưa anh Minh đi cấp cứu đều là nhân viên của Công ty vệ sĩ Y. đang trực bảo vệ tại siêu thị Big_C. Một trong 3 nhân viên bảo vệ là Đặng Ngọc Hà (21 tuổi) cũng bị vết thương ở bàn tay trái. Theo trình bày ban đầu của Hà với cơ quan chức năng, buổi chiều cùng ngày, anh Minh vào siêu thị lấy trộm hàng hóa thì bị bảo vệ phát hiện mời lên phòng quan sát camera làm việc. Trong lúc lập biên bản, hai bên có cãi vã nên Hà tát tai Minh. Lúc này, anh Minh chụp lấy cái kéo có sẵn trong phòng đâm trúng tay Hà. Hà ra sức ngăn cản anh Minh, thì anh này tự dùng kéo đâm thẳng vào ngực mình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

P.V

Tin xem nhiều