Như tin Báo Đồng Nai số 1500 ra ngày 9-8 đã đưa, trong những ngày gần đây trên địa bàn khu công nghiệp Nhơn Phú (huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra nhiều trường hợp nhân viên bảo vệ công trình đang xây dựng này bị các băng nhóm côn đồ xách mã tấu kéo đến "đại náo".
Như tin Báo Đồng Nai số 1500 ra ngày 9-8 đã đưa, trong những ngày gần đây trên địa bàn khu công nghiệp Nhơn Phú (huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra nhiều trường hợp nhân viên bảo vệ công trình đang xây dựng này bị các băng nhóm côn đồ xách mã tấu kéo đến "đại náo". Tình trạng này gây ra cho nhân dân trong khu vực tâm lý bất an. Vụ việc này làm cho mọi người nhớ đến vụ anh Hùng - chủ tiệm sửa xe ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền bị ba tên côn đồ vào nhà chém bảy nhát dao, đứt gần lìa bốn ngón ta và gãy hở khuỷu tay trái... Thế nhưng sự việc xảy ra đến nay đã gần ba tháng, mà bọn côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Sự vụ này có thể tóm tắt như sau: Vào khoảng 20 giờ tối 18-5, anh Hùng - chủ tiệm sửa xe ở ấp Bến Cam, do mệt nên đã vào chiếc võng bên trong nhà nằm nghỉ. Bất ngờ anh nghe có tiếng la ó rồi tiếng đồ đạc bị đập phá phía trước nhà. Bước ra, anh Hùng thấy có ba tay anh chị là Minh Thông, Hoàng Anh và Ba Dáy đang cầm dao, rựa đuổi chém mấy người thợ sửa xe chạy tán loạn. Chém người không được, bọn này quay sang đập phá, tủ kính đựng phụ tùng, đồ nghề sửa xe gắn máy. Kinh ngạc, anh Hùng cất tiếng hỏi: "Tụi bây làm gì chém người còn chặt phá đồ đạc trong tiệm của tao?". Tức thời ba tên côn đồ nhảy đến chỗ anh Hùng. Tên Minh Thông chém một nhát trúng vào bàn tay trái anh Hùng làm anh hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng anh chỉ chạy được vài chục bước đã bị vấp té. Minh Thông liền lao đến chém tới tấp vào người anh Hùng. Khi thấy người anh Hùng đẫm máu và ngất lịm đi rồi bất tỉnh, bọn này mới kéo nhau lên xe máy chạy đi.
Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Phước Thiền đến lập biên bản hiện trường và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Nhơn Trạch. Đến ngày 4-6-2008, cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y Đồng Nai, anh Hùng bị thương tật 35%. Ngày 25-6, anh Hùng gởi đơn đến cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch yêu cầu được khởi tố vụ án thì được trả lời: Minh Thông bị... bệnh tâm thần! (??!).
Gia đình anh Hùng vẫn tiếp tục khiếu nại. Và đến ngày 23-7 vừa rồi, "chém thủ" Minh Thông mới được đưa lên Bệnh viện tâm thần trung ương 2 để giám định. Đến nay chưa có kết quả. Nhưng điều làm cho gia đình anh Hùng cũng như nhiều người dân ở ấp Bến Cam rất lo ngại là hành vi thách thức của Thông, Anh và Dáy. Ba thanh niên này hay kéo đến tiệm sửa xe của anh Hùng và thách gia đình anh có giỏi cứ đi thưa. Dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng nên tỏ rõ thái độ nghiêm minh để góp phần ngăn chặn nạn côn đồ đang có xu hướng lộng hành trong các địa bàn dân cư hiện nay.
B.T


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)








