
Từ một quyết định thi hành án (THA) sai do Đội THA huyện Thống Nhất (cũ) thực hiện, đã đẩy gia đình ông Vũ Đức Liêm vào hoàn cảnh hết sức bi đát. Để có miếng cơm, manh áo, vợ chồng ông Liêm và cả những đứa trẻ, phải đi làm thuê, làm mướn; nhờ sự cưu mang trong anh em, dòng họ một thời gian dài. Cho đến nay, dẫu khó khăn phần nào đã vơi đi, nhưng tình cảnh gia đình ông vẫn chưa biết “ra sao ngày sau”.
Từ một quyết định thi hành án (THA) sai do Đội THA huyện Thống Nhất (cũ) thực hiện, đã đẩy gia đình ông Vũ Đức Liêm vào hoàn cảnh hết sức bi đát. Để có miếng cơm, manh áo, vợ chồng ông Liêm và cả những đứa trẻ, phải đi làm thuê, làm mướn; nhờ sự cưu mang trong anh em, dòng họ một thời gian dài. Cho đến nay, dẫu khó khăn phần nào đã vơi đi, nhưng tình cảnh gia đình ông vẫn chưa biết “ra sao ngày sau”.
* Vỡ mộng học lên cao
Sau ngày tài sản bị phát mãi và ông Liêm bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ, bà Phạm Thị Dung (vợ ông Liêm) cùng 6 đứa con (lớn nhất khi ấy 20 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi) rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Ngày trước, ông Liêm chạy xe lam đủ nuôi cả gia đình, còn bà Dung ở nhà nội trợ. Trước cảnh tan cửa nát nhà, chồng bị tù tội, ban đầu bà Dung đã phải đưa con về tá túc nhà người anh trai; đồng thời hàng ngày phải đi làm phụ hồ kiếm sống. Những đứa con của ông Liêm, bà Dung, gồm Vũ Thị Thủy (khi đó đang học năm thứ hai Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai) và: Vũ Mộng Hùng (sinh năm 1979); Vũ Thị Nhung (sinh năm 1982); Vũ Trường Giang (sinh năm 1985); Vũ Trường Sơn (sinh năm 1987) và Vũ Thị Vân (sinh năm 1990) đều có một cuộc sống đầy khó nhọc. Tất cả nạn nhân trong gia đình của một quyết định THA sai trái do ông Đỗ Ngọc Chất, Phùng Văn San thực hiện đã phải lao động nhọc nhằn để kiếm sống.
Trước ngày ông Liêm bị TAND huyện thống Nhất đưa ra xét xử về tội chống người thi hành công vụ khoảng một tuần, thì Vũ Thị Thủy bị bắt và bị kết tội như cha mình. Trong tù, nghe được tin này, ông Liêm ngất xỉu tại chỗ. Chấp hành xong án phạt, khi ra tù, nghề lái xe lam của ông Liêm cũng... xếp xó. Đưa gia đình về sống tại căn nhà chật hẹp của em ruột Vũ Đức Độ, dù đã cố gắng gạt bỏ mặc cảm, nhưng ông Liêm hầu như không còn tâm trí để lo chuyện làm ăn. Hàng ngày nhìn những đứa con vất vả nai lưng làm thuê và nghĩ đến nỗi oan nên ông Liêm quyết tâm đi đòi công lý cho gia đình và bản thân mình. Phần bà Dung, vì đau buồn và làm lụng quá sức nên lâm bệnh nặng và qua đời năm 2003.
Do quá nghèo khó và phải đi làm kiếm sống nên ngoài Thủy, năm đứa con còn lại của ông Liêm đều không thể học lên cao. Giờ đây ngồi ngẫm lại, ông Liêm đau xót: “Con tôi, đứa nào cũng ham học. Hồi chưa xảy ra vụ việc, tôi đã phải gắng sức rất nhiều những mong con cái học hành tử tế. Biết tôi cực nhọc nên cả 6 đứa nhỏ đều phấn đấu học hành, với một khát vọng là được học lên cao, “đổi đời” để cha mẹ bớt khổ. Thủy là con lớn nên nó quyết chí làm gương cho các em noi theo. Đáng tiếc là Thủy mới học xong năm thứ hai thì mọi giấc mơ của tôi và bọn trẻ, đều tan vỡ!”.
* Nhiều người thương cảm...
Thực tế, khi đi khiếu kiện, ông Vũ Đức Liêm gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, photocopy tài liệu, gửi phát nhanh... Thông cảm cho hoàn cảnh nghèo khó của ông Liêm, nhiều người đã mở lòng giúp đỡ. Suốt 10 năm khiếu kiện, ông Liêm đã gửi qua bưu điện hàng trăm bộ hồ sơ, mỗi bộ dày hàng trăm trang đến các ngành chức năng ở trung ương và địa phương. Ông Liêm cũng phải đi hàng trăm lần đến một số cơ quan Đảng, Chính phủ có văn phòng ở TP.Hồ Chí Minh; các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và huyện Thống Nhất để trình bày nỗi oan ức của gia đình; cũng như đề đạt nguyện vọng, xin được xem xét.
Thế nhưng, không có tiền, không có phương tiện nên mỗi lần đến những nơi kể trên, ông Liêm phải nhờ người chở đi. Ban đầu, ông nhờ anh em họ hàng, con cháu trong gia đình. Làm phiền mãi cũng ngại, nên ở những nơi gần, ông Liêm lủi thủi... cuốc bộ; còn xa thì đi xe ôm. Thấy hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Liêm, có người đã tự nguyện giúp đỡ. Một trong những người bạn nhiều năm cùng bỏ công sức để đưa đón ông Liêm đi kiện là ông Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1946, ngụ ở xã Bắc Sơn). Với chiếc xe honda cũ kỹ, người bạn già này đã không ngần ngại “song hành” với ông Liêm trên các nẻo đường đi tìm công lý. Không chỉ có ông Vinh, ngay cả các vị luật sư tư vấn, tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Liêm tại tòa dân sự cũng đều không nhận thù lao. Ngoài ra, những người làm ở Bưu điện Bắc Sơn không ít lần bỏ tiền túi để hỗ trợ cước chi phí phát nhanh cho ông Liêm gửi hồ sơ kiện đi các nơi; một số điểm photocopy, sạp bán báo... cũng thường xuyên giảm tiền dịch vụ cho ông Liêm. Nói về sự quan tâm, “ưu ái” mà nhiều người dành cho mình, ông Liêm ngậm ngùi: “Hơn 10 năm qua, nếu không có anh em, bạn bè, dòng họ, người thân quen và chính quyền địa phương giúp đỡ, gia đình tôi khó có thể qua khỏi cơn bĩ cực. Để đáp lại sự tri ân đó, tôi quyết tâm đeo đuổi vụ kiện, cho đến khi nào công lý được sáng tỏ!”.
Gặp lại ông Liêm trong căn nhà người em chật hẹp hồi đầu tháng 7 vừa qua, cũng với bộ mặt thiểu não của người bị mất mát quá nhiều trong cuộc đời, ông Liêm cho hay luật sư của ông báo là chuẩn bị tinh thần cho phiên tòa phúc thẩm dân sự (lần 2) sắp xét xử. Riêng phiên tòa hình sự (lần 3), ông bảo chẳng biết đến khi nào, nhưng ông rất hy vọng vào sự công minh của pháp luật trước một vụ án kéo dài và gây bất bình dư luận này ở phiên tòa sắp tới.
Tạ Nguyên
Kỳ cuối: Lãnh đạo các cơ quan chức năng nói gì?


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







