Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khách cùng đi rước dâu!

10:07, 11/07/2008

Nhiều năm tạm trú ở nhà một người dì tại phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) để đi làm công nhân cho đến khi lấy vợ, anh P. cũng mượn tạm nhà dì mình làm nơi tổ chức lễ thành hôn.

    Nhiều năm tạm trú ở nhà một người dì tại phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) để đi làm công nhân cho đến khi lấy vợ, anh P. cũng mượn tạm nhà dì mình làm nơi tổ chức lễ thành hôn. Ngay ngày đám cưới, bà con họ hàng ở quê đã lục tục đến thật đông vui. Quãng đường đi rước dâu không xa, chỉ ở phường Bửu Hòa nên họ đàng trai chỉ thuê một xe du lịch 4 chỗ ngồi chở cô dâu chú rể và một chiếc 15 chỗ dùng chở những người bưng quả đồ lễ, cùng người già, trẻ em. Số khách mời còn lại đều chở nhau đi bằng xe gắn máy.

 

    Khi đến giờ khởi hành thì có hai thanh niên ăn mặc bảnh bao, chạy chiếc xe honda hiệu Wave màu đỏ từ đằng sau trờ tới sáp nhập vào đoàn người đi rước dâu. Với vẻ thân thiện, hai thanh niên vừa nói nói, cười cười đảo mắt nhìn khắp lượt mọi người như để nhận diện người quen. Khi qua khỏi cầu Gành, bất ngờ tên ngồi sau  đưa tay chụp hụt sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ một phụ nữ, khiến tay lái chị bị loạng choạng và té ngã xuống đường. Nhanh như chớp, tên này liền quay sang giật đứt phăng sợi dây chuyền vàng 5 chỉ của người đàn ông đang chạy xe kề bên, rồi rồ ga vù đi mất.

 

    Sự việc diễn ra quá nhanh đến mức nhiều người cùng đi chung trong đoàn vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi định thần trở lại, thì mọi người hỏi nhau và chẳng biết hai vị khách "lạ" kia là bà con hay bạn bè của ai. Sau cùng mới vỡ lẽ: Do "cô, bác" đeo đồ trang sức... quá hấp dẫn, nên bọn cướp đã giả làm khách đi rước dâu và lợi dụng lúc sơ hở để... ra tay!

Lê Hoa

Tin xem nhiều