Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gặp lại bạn cũ!

10:07, 18/07/2008

Tối chủ nhật vừa qua, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trong một quán giải khát trên đường Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa), bất chợt anh Đ. gặp lại người bạn cũ đã lâu rồi không gặp.

Tối chủ nhật vừa qua, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trong một quán giải khát trên đường Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa), bất chợt anh Đ. gặp lại người bạn cũ đã lâu rồi không gặp. Hai bên "tay bắt mặt mừng" rồi cùng nhau ngồi ôn lại những kỷ niệm thời còn học chung tiểu học. Hàn huyên được một lúc thì anh Đ. bỗng "cụt hứng" vì thấy người bạn cũ biểu lộ tâm trạng không vui, lại cứ thấp thỏm như đang trông ngóng ai đó. Anh Đ. chưa kịp hỏi thì người bạn đã chủ động giãi bày:

 

- Hồi nãy thằng bạn nó mượn chiếc xe chạy đi công chuyện, bảo mình vô đây ngồi chờ, mà sao lâu quá không thấy nó quay trở lại!

Nghe bạn nói vậy, anh Đ. liền giục:

 

- Gọi điện thoại cho nó thử coi!

 

Thấy bạn lấy điện thoại di động ra bấm số rồi tiu nghỉu bảo hết pin, anh Đ. liền móc túi lấy điện thoại của mình đưa cho bạn mượn. Cuộc liên lạc đã được kết nối, nhưng do tiếng nhạc ở trong tiệm mở quá lớn nên người bạn phải liên tục "hò hét":

 

- Hả... cái gì? Nói sao... Hả?...

 

Trong lúc điện thoại vẫn áp sát vào tai, miệng thì luôn "hả, hả", cứ thế, người bạn đứng lên từ từ bước ra khỏi cửa quán. Hơn 10 phút trôi qua vẫn không thấy bạn trở vào, anh Đ. vội bước ra ngoài tìm dáo dác. Không thấy bạn đâu, anh Đ. liền tìm cách liên lạc với bạn qua điện thoại, nhưng đầu dây bên kia báo "không liên lạc được". Vậy là chiếc điện thoại di động hiệu Nokia N77 của anh Đ. đã theo chân người bạn cũ một đi không trở lại!

Lê Hoa

 

Tin xem nhiều