
Công an TP. Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi, ngụ ở KP9, phường Tân Hòa, Biên Hòa), Nguyễn Duy Khương (20 tuổi, ngụ ở ấp Đồng Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy bắt đồng bọn của hai tên cướp táo tợn này.
Công an TP. Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đ
ối với Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi, ngụ ở KP9, phường Tân Hòa, Biên Hòa), Nguyễn Duy Khương (20 tuổi, ngụ ở ấp Đồng Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy bắt đồng bọn của hai tên cướp táo tợn này.
Theo đó, và
o chiều ngày 26-6, Nguyễn Văn Thưởng (22 tuổi, quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đang trên đường đi làm về đến khu đường 9A khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 2 thì bị hai thanh niên nhảy ra chặn đường. Một tên dữ dằn quát vào mặt anh Thưởng: "Sao mày lại đánh em tao?". Bỗng dưng bị vu tội đánh người, Thưởng lo lắng trả lời: “Tôi có đánh ai đâu?”. Hai gã thanh niên không cần nghe Thưởng giải thích mà buộc anh lên xe “đi gặp em tao để nói chuyện phải trái”. Trước vẻ nghiêm trọng của hai kẻ hầm hố, anh Thưởng miễn cưỡng nghe theo. Khi đưa anh vào khu vắng vẻ trên đường 6A thuộc KCN, cả hai liền rút dao dí vào người anh dọa giết để cướp tài sản. Sau một hồi lục xét khắp người Thưởng không thấy tiền mà chỉ có chiếc điện thoại cũ, chúng mới cho anh đi. Khi chúng vừa đi được một đoạn ngắn trong các đường lô KCN thì bị lực lượng bảo vệ Sonadezi phối hợp Công an KCN bắt giữ.Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận đã
nhiều lần giở chiêu "tìm đánh trả thù" như trên để cướp tài sản của một số người. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21-6-2008, khi anh công nhân Hồ Văn T. vừa mới tan ca ra trước cổng Công ty D. (ở KCN Biên Hòa 1) thì bị Khương, Hoàng và hai tên Vương, Mèo chặn đường hăm dọa rồi buộc đi theo chúng để giải quyết chuyện ân oán vì đã đánh người quen của chúng. Sau đó, chúng đưa T. đến bãi đất trống trên đường số 3 KCN Biên Hòa 2 để chiếm đoạt 400 ngàn đồng và chiếc điện thoại di động. Tương tự, khoảng 16 giờ 30 ngày 24-6-2008, anh Đào Viết T. đứng trước cổng Công ty cổ phần N. cũng bị Khương và Hoàng bắt ép lên xe chở đi để cướp điện thoại di động và 800 ngàn đồng. Trước đó một ngày (23-6-2008), tại khu vực công viên Long Bình (phường Long Bình) anh Phạm Văn Đ. (tạm trú ở phường Tam Hòa) đang chờ đón xe để tiễn bạn về quê thì bị Hoàng, Khương, Vương, Mèo kiếm chuyện rồi khống chế chở đi vào đường ven KCN Biên Hòa 2 cướp một nhẫn vàng, một điện thoại di động và 1,5 triệu đồng...Được biết, Hoà
ng, Khương cùng đồng bọn là những đối tượng sống lang thang tại các nhà trọ trên địa bàn Biên Hòa. Điểm đáng chú ý ở băng cướp nguy hiểm này là chúng không thuê ở nhà trọ nào quá hai ngày. Để có tiền đổi nhà trọ liên tục cũng như để ăn chơi, cả bọn thường tổ chức cướp tài sản. Lời khai nhận ban đầu của Hoàng và Khương tại cơ quan điều tra cho biết, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 26-6-2008, cả bọn đã thực hiện liên tiếp 5 vụ cướp tại các đường lô KCN Biên Hòa dưới thủ đoạn tìm người đánh trả thù. Việc phát hiện và bắt giữ hai tên cướp nguy hiểm đã góp phần trấn an tâm lý lo lắng của công nhân lao động tại các KCN ở Biên Hòa trong thời gian qua. Hai tên Vương, Mèo sau khi biết tin đồng bọn bị bắt đã nhanh chân bỏ trốn, hiện Công an Biên Hòa đã xác định được danh tính, địa chỉ của chúng và đang tiến hành truy bắt.Phạm Mai




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











