Đang ngồi ở văn phòng, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình nhận được tin báo: "Có 8 "Việt kiều" xuất hiện và đang kéo vào chợ Biên Hòa để... làm ăn!".
Đang
ngồi ở văn phòng, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình nhận được tin báo: "Có 8 "Việt kiều" xuất hiện và đang kéo vào chợ Biên Hòa để... làm ăn!".Biết ngay
đây là nhóm ăn xin gồm người lớn và cả trẻ em ăn mặc rách rưới đổ bộ vào chợ Biên Hòa để quấy nhiễu người buôn bán lẫn khách đi chợ. Cách ăn xin của "nhóm cái bang ngoại" này khá lạ. Họ sáp vào người bán hàng hoặc người đi chợ rồi chắp tay xá xá đồng thời nói một tràng tiếng Campuchia. Và họ cứ xá chừng nào được cho tiền mới thôi. Bà Mai Hoa cùng mấy thành viên nữa trong ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tức tốc có mặt tại nơi "nhóm cái bang ngoại" đang xin tiền. Ban đầu không ai trong đám này chịu nói bằng tiếng Việt, nhưng trước thái độ kiên quyết của bà Chủ tịch phường, mấy người đàn bà Campuchia đành rút ra khỏi chợ Biên Hòa.Ông Võ
Văn Hồng, nguyên cán bộ tư pháp của phường và hiện đang là ủy viên thường trực Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phường Thanh Bình cho biết: "Tính ra đến nay, chúng tôi đã đẩy đuổi ra khỏi khu vực chợ Biên Hòa trên một trăm lượt "Việt kiều" (dân Campuchia ăn xin). Do chợ Biên Hòa là chợ trung tâm, lớn nhất của tỉnh Đồng Nai nên "nhóm cái bang ngoại" này... "nhập cảnh" vào và chia thành từng đám túa vào chợ rất đông làm cho dân buôn bán lẫn người đi chợ đều e ngại, khó xử. Qua thái độ kiên quyết của chúng tôi, nạn cái bang không còn nữa. Và ngay cả những hành khất ngoài tỉnh kéo đến chợ Biên Hòa cũng hết dần".Bà Mai Hoa cho rằng, chợ Biên Hòa có
đến trên 1.000 hộ kinh doanh thường xuyên cùng với trên 400 tiểu thương không cố định bán buôn hàng ngày nên những người ăn xin và dân sống lang thang, bụi đời thường kéo đến lợi dụng cơ hội để... kiếm ăn. Đáng lưu ý nhất là bọn trộm cắp, móc túi đều xem chợ Biên Hòa là địa bàn... làm ăn. Có một thời vào ban đêm ở chợ Biên Hòa dân cư chợ cá lộng hành, còn ban ngày thì đám móc túi, trộm cắp ngang nhiên hoạt động. Thế nhưng, từ khi Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được thành lập và đi vào hoạt động thì nạn trộm cắp, móc túi, ăn xin ở chợ này giảm mạnh.Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phường Thanh Bình ngoài một ban chủ nhiệm gồm những nhân vật rất có... "máu mặt", như: Chủ tịch UBND phường làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm là Trưởng công an phường, các ủy viên là Chủ tịch Hội Phụ nữ, bí thư
Đoàn thanh niên phường, còn có 3 tổ ở 3 khu phố, do trưởng khu phố làm tổ trưởng phòng chống tội phạm. Đặc biệt, trong câu lạc bộ còn có sự tham gia tự nguyện của 23 người dân buôn bán thuộc đủ các ngành hàng ở chợ. Chính những thành viên không tên tuổi nhưng luôn có mặt suốt ngày đêm ở chợ Biên Hòa chính là... "tai mắt" hết sức hữu hiệu, kịp thời phát hiện những phần tử khả nghi, những tên móc túi, trộm cắp xuất hiện trong khu vực chợ để báo động cho bạn hàng cùng cảnh giác và báo cho Ban chủ nhiệm phối hợp ngăn chặn. Bên cạnh đó, không thể không đề cập tới vai trò tích cực của Trưởng khu phố 1. Từ trưởng khu phố kiêm tổ trưởng phòng chống tội phạm Trần Minh Viễn của nhiệm kỳ trước đến nay là Lê Văn Trợ đều rất năng động, tích cực. Họ thường xuyên có mặt ngoài chợ để động viên, hỗ trợ mạng lưới "tai mắt" của câu lạc bộ hoạt động.Từ kết quả này, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân
điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm do Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh tổ chức, đã có sự ghi nhận: "Mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở khu phố 1, phường Thanh Bình với đặc điểm có chợ trung tâm của thành phố thường xảy ra các loại tội phạm như: bảo kê, cho vay lãi nặng, móc túi, trộm cắp, gây gổ đánh nhau... Quá trình hoạt động đã phát hiện một băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy bằng hình thức "đua nóng", quần chúng đã bao vây bắt hai đối tượng. Từ khi hoạt động đến nay, tình hình tội phạm đã giảm hẳn, quần chúng tin tưởng, chăm lo làm ăn buôn bán".Trung tá Lê Hữu Minh - Trưởng công an phường Thanh Bình tham gia câu lạc bộ với tư các Phó chủ nhiệm còn cử cả hai cảnh sát khu vực và một cảnh sát trật tự tham gia. Trung tá Minh cho biết, ý tưởng xây dựng mô hình câu lạc bộ
đã phát sinh từ lúc ông đang làm Trưởng công an phường Quyết Thắng và phải đương đầu với nạn cờ bạc, hút chích ma túy ở hẻm 18 nổi tiếng trong cả TP.Biên Hòa. Lúc ấy, ông suy nghĩ là để bài trừ những tệ nạn chỉ có chính quyền và công an làm thôi chưa đủ, còn nếu được sự hợp tác của người dân và dùng tình làng, nghĩa xóm để nhắc nhở, khuyên nhủ và có điều kiện giám sát thường xuyên mới trị được tận gốc những loại tệ nạn này. Vì như Trung tá Minh nói: "Trốn công an, lánh chính quyền thì được chứ làm sao giấu được hàng xóm, bà con kề cận. Vận động được quần chúng tham gia là tốt nhất". Khi về nhận nhiệm vụ tại phường Thanh Bình, Trung tá Minh đã đem ý tưởng này bàn với một cán bộ của Sở Tư pháp và lạp ra câu lạc bộ với tên ban đầu là Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm phường Thanh Bình. Qua một thời gian hoạt động thí điểm, nạn mại dâm, ma túy, cờ bạc... biến mất trên địa bàn. Thời điểm ấy, khu vực Lò Heo, sân banh Biên Hòa vừa được giải tỏa, chợ cá Biên Hòa được di dời nên dân anh chị chợ cá Biên Hòa nổi tiếng là hung hăng, dữ dằn một thời đã bị... triệt tiêu. Thực ra, khi được cử làm Trưởng công an phường Thanh Bình, Trung tá Lê Hữu Minh đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Hòa Bình làm hạn chế rất nhiều các hoạt động côn đồ của dân anh chị chợ cá Biên Hòa. Do vậy, khi chính thức ra mắt Câu lạc bộ thì hoạt động của mô hình này càng góp phần phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.Bùi Thuận
hợ Biên Hòa.
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









