Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bi kịch gia đình từ rượu

10:07, 09/07/2008

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động ở xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) ngày 8-7 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Bùi Văn Em, 54 tuổi, ngụ ở ấp Bình Phú, 20 năm tù về tội giết người. Vụ án từng gây bàng hoàng dư luận bởi nạn nhân chính là người đầu ấp tay gối với bị cáo mấy chục năm trời.

   Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động ở xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) ngày 8-7 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Bùi Văn Em, 54 tuổi, ngụ ở ấp Bình Phú, 20 năm tù về tội giết người. Vụ án từng gây bàng hoàng dư luận bởi nạn nhân chính là  người đầu ấp tay gối với bị cáo mấy chục năm trời.

 

Bị cáo Bùi Văn Em tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 8-7-2008.

   Khi biết tin tòa mở phiên lưu động tại Trung tâm văn hóa xã Long Tân xét xử ông Bùi Văn Em, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến xem. Trong đó, có không ít người là bà con, họ hàng sống cạnh nhà bị cáo. Một người dân ở gần nhà ông Em cho biết, bị cáo vốn là người hiền lành, chăm lo gia đình. Mấy chục năm sống ở địa phương, tuy có đôi lúc gây gổ từ những chuyện vặt vãnh nhưng gia đình họ vẫn sống hòa thuận, êm thấm. Chính vì thế, việc ông Em  thực hiện hành vi cố sát đến cùng để giết vợ khiến người dân rất đỗi bàng hoàng. Đáng buồn hơn khi nhiều người biết rằng vụ án đau lòng xảy ra có nguyên nhân của rượu. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, sáng ngày 30-11-2007, ông Em cùng vợ đi thăm ruộng. Bà H. (vợ ông Em) phát hiện những buồng dừa trên cây bị mất. Ông Em nói  chính ông đã hái dừa đem bán thì bị bà H. cằn nhằn vì dừa đã bán mà tiền thì không đưa. Sau đó, ông B.V.Y. (anh ông Em) đã mời ông Em qua nhà uống rượu. Đến 11 giờ trưa, ông Em lảo đảo bước về nhà, lại tiếp tục nghe vợ cằn nhằn chuyện bán dừa không đưa tiền. Tức mình, ông Em xông đến nắm đầu vợ giật ngược ra sau rồi đập vào giường. Có lẽ do rượu kích thích, ông Em vẫn hăng máu tiếp tục lôi bà H. đến gần lu sành đựng nước rồi đập đầu bà vào lu nhiều cái khiến bà chết vì chấn thương sọ não. Khi phát hiện vợ chết, ông Em mới hoảng sợ đem xác bà H. ra ruộng cất giấu và lấy nước rửa sạch hiện trường để phi tang chứng cứ. Đợi đến 2 giờ khuya hôm sau, ông Em bỏ xác vợ vào bao tải chở ra bờ kênh Rạch Miễu  cột đá vào rồi thả cho xác bà H. chìm xuống nước. Sau đó, ông Em mua thuốc rầy với ý định tự tử, nhưng không chết. Do dằn vặt về tội lỗi của mình gây ra, ông đã kể lại sự việc cho người con út biết. Với sự vận động của các con, ba ngày sau đó, ông Em đã đi đầu thú.

 

   Tại phiên tòa, dù rất đau lòng về cái chết tức tưởi của mẹ, nhưng các con ông Em vẫn cố nén chặt nỗi đau và đồng lòng viết đơn xin được giảm án cho bị cáo. Bởi họ biết làm gì hơn nữa khi kẻ thủ ác kia chính là cha ruột mình. Cùng tâm trạng như thế, rất đông người thân, họ hàng trong gia đình đến dự phiên tòa cũng mong ông Em được hưởng mức án nhẹ. Riêng ông Em, khi đứng trước vành móng ngựa đã thực tâm bày tỏ sự ân hận về những hành động nhẫn tâm của mình, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Văn Em 20 năm tù về tội giết người. Phiên tòa kết thúc, mọi người lần lượt ra về nhưng trong lòng vẫn mang một nỗi niềm rối bời, nặng trĩu.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều