Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt giữ hung thủ vụ gây ra cái chết thương tâm cho cô gái 15 tuổi:
Giết người vì ghen tuông!

09:07, 25/07/2008

Ngày 24-7-2008, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Trần Thị Thu Hiền, 17 tuổi, ngụ ở 10/7B KP1, phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa) về hành vi giết người. Hiền chính là hung thủ giết chết em Trần Bùi Yến Nhi bằng hàng chục nhát đâm rồi ném xác xuống suối để phi tang mà Báo Đồng Nai số ra ngày 8-7-2008 từng phản ánh.

Ngày 24-7-2008, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Trần Thị Thu Hiền, 17 tuổi, ngụ ở 10/7B KP1, phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa) về hành vi giết người. Hiền chính là hung thủ giết chết em Trần Bùi Yến Nhi bằng hàng chục nhát đâm rồi ném xác xuống suối để phi tang mà Báo Đồng Nai số ra ngày 8-7-2008 từng phản ánh.

 

Hung thủ Trần Thị Thu Hiền.

* Thi thể của cô gái chết trôi với 36 vết thương trên mình

 

Khoảng 16 giờ ngày 7-7-2008, trong lúc đi thả lưới trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc KP1, phường An Bình, TP.Biên Hòa) anh K.C.M. phát hiện một xác chết trôi lềnh bềnh. Đặc biệt, xác nạn nhân đang trong tư thế bị trói quặp tay, chân bằng sợi dây vải. Sự việc nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng của tỉnh và TP.Biên Hòa. Tiến hành khám xét tử thi, cơ quan pháp y xác định trên người nạn nhân có đến 36 vết thương. Trong đó, có hơn 20 vết đâm vào những vùng nguy hiểm ở ngực, lưng khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân được tin báo đã đến nhận xác và cho biết em tên Trần Bùi Yến Nhi (15 tuổi, ngụ ở KP1, phường Tam Hòa, Biên Hòa). Chị B.T.C.V., mẹ của nạn nhân, cho biết do bố mất vì tai nạn giao thông năm 2004 nên Nhi sinh ra buồn chán bỏ học và hay bỏ nhà đi qua đêm với bạn bè cùng trang lứa. Ngày 29-6-2008, Nhi cùng một số bạn trai đi Vũng Tàu chơi hai ngày mới về nên bị gia đình la mắng. Đến khoảng 9 giờ ngày 6-7-2008, Nhi lại tiếp tục đi chơi.

 

Có rất nhiều lý do được đưa ra để trả lời về cái chết của Nhi. Và nhận định giết người cướp tài sản được không ít người đề cập đến. Bởi khi vớt xác nạn nhân, người nhà không tìm thấy chiếc lắc vàng trên tay Nhi cùng chiếc điện thoại di động (trị giá khoảng 5 triệu đồng) Nhi lấy của mẹ mang theo lúc ra khỏi nhà.

 

* Hung thủ là một nữ sinh lớp 11

 

Trước vụ án nghiêm trọng như thế, lực lượng hình sự Công an TP.Biên Hòa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh - quyết tâm phải đấu tranh làm rõ để truy bắt và xử lý kẻ thủ ác tàn nhẫn này. Từ những tài liệu, thông tin trinh sát thu thập được kết hợp với biện pháp nghiệp vụ, Ban chỉ đạo án nhận định kẻ gây ra cái chết cho cô gái 15 tuổi có khả năng là vụ giết người do ghen tuông, thù tức! Hung thủ có thể là người có quan hệ tình cảm với Nhi hoặc là nữ giới... Từ những nhận định này kết hợp với biện pháp sàng lọc, hung thủ trong vụ án đã dần lộ diện. Đó là, Trần Thị Thu Hiền, nữ sinh lớp 11 trường THPT Trấn Biên, cũng là người bạn hàng xóm thân thiết của bị hại. Với những chứng cứ thu thập được, ngày 23-7-2008, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Hiền về hành vi giết người. Trước đó, Hiền vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sau cái chết của Nhi. Ngày gia đình đưa xác Nhi về, Hiền cũng đến khóc lóc và phụ giúp dọn dẹp nhà cửa trong lúc đám tang khiến không ai nghi ngờ Hiền là hung thủ.

 

Hiện trường nơi Hiền vứt xác Nhi để phi tang. Hung khí Hiền dùng đâm Nhi

 

Tại cơ quan điều tra, lời khai ban đầu của Hiền cho biết, Nhi và Hiền ở gần nhà nên chơi thân với nhau từ nhiều năm trước. Thời gian gần đây, Nhi hay kể việc các bạn trai của Hiền đeo đuổi Nhi nên Hiền rất bực mình. Khoảng 9 giờ 30 ngày 6-7-2008, khi Nhi sang nhà chơi, Hiền đưa Nhi vào nhà tắm để nói chuyện! Tại đây, Nhi lại tiếp tục nói chuyện bạn trai của Hiền đeo đuổi Nhi nên Hiền tức giận dùng dao đâm hai nhát vào lưng và ngực của Nhi. Mặc dù Nhi kêu cứu xin tha nhưng do sợ bị phát hiện nên Hiền đâm liên tục hàng chục nhát vào người Nhi cho đến chết. Sau đó, Hiền lấy dây trói quặp người Nhi lại bỏ vào túi ny-lông rồi dùng tấm bạt nhựa quấn chặt bên ngoài để che giấu rồi dùng nước rửa sạch hiện trường. Nhân lúc trời mưa lớn, dòng nước Suối Linh phía sau nhà chảy mạnh, Hiền mang xác Nhi vứt xuống suối cho trôi ra sông để phi tang. Riêng chiếc lắc vàng và điện thoại di động Nhi mang theo, Hiền đã đem bán được hơn 2,5 triệu đồng.

 

Hung thủ gây án dã man bị bắt giữ để xử lý cũng là lẽ công bằng của luật pháp. Nhưng qua đây cũng cho thấy sự tận tâm, phán đoán tài tình của lực lượng công an Đồng Nai trong việc điều tra làm rõ vụ án.

Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều