Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những kiểu lừa tình nơi nhà nghỉ...!

10:06, 30/06/2008

Cơ quan điều tra Công an Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Đình Tùng (20 tuổi, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Xuân Tú (23 tuổi, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cướp tài sản. Đồng bọn của chúng gồm Phạm Thị Loan (18 tuổi, ngụ ở KP2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cũng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra Công an Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Đình Tùng (20 tuổi, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Xuân Tú (23 tuổi, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cướp tài sản. Đồng bọn của chúng gồm Phạm Thị Loan (18 tuổi, ngụ ở KP2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cũng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Hai tên Tùng và Tú.

* Gạt tình "pê-đê"

 

Được biết, Tùng và Tú sống lang thang, không nghề nghiệp. Để kiếm tiền xài, chúng đã nghĩ ra những thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khá độc đáo. Do biết N.V.L (ngụ ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) là người đồng tính, có nhiều tiền nên chúng dụ dỗ nhằm cướp tài sản. Chiều tối 23-6-2008, sau khi bàn tính kế hoạch, Tùng và Tú chuẩn bị dao nhọn, dây thừng... rồi gọi điện thoại hẹn anh L. đi hát karaoke. Khi anh L. nhận lời, hai tên đón xe buýt từ Trảng Dài đến ngã tư cầu Hóa An. Tiếp đó, Tú để Tùng ngồi uống nước tại một quán cà phê còn mình gặp L. rủ đi chơi. Có lẽ không kìm được lời mời gọi từ dáng vẻ to, cao của Tú nên L. chủ động rủ Tú vào nhà nghỉ B. (ở phường Bửu Long) để quan hệ. Tuy có chút ngần ngại nhưng vì muốn thực hiện kế hoạch đã bàn, Tú liều mình cùng L. đi vào nhà nghỉ. Sau khi đã nhắm mắt "mây mưa" cùng L. trong nhà nghỉ, Tú nói với L. có đứa em đang ngồi đợi ở bên ngoài. Nghe thế, L. bảo Tú gọi Tùng vào phòng "nghỉ chung cho vui". Tại đây, chúng giả vờ trò chuyện một lúc rồi nháy mắt để ra tay hành động. Với con dao chuẩn bị sẵn, Tùng gí vào cổ anh L. khống chế để Tú dùng dây thừng trói tay, bịt miệng. Anh L. vùng vẫy liền bị Tùng đâm một nhát vào tay khiến anh hoảng sợ không dám phản kháng. Sau đó, chúng lục bóp anh L. lấy 360 ngàn đồng, một điện thoại di động rồi đóng cửa, tắt đèn bỏ ra ngoài phòng nghỉ. Trước khi đi, cả hai không quên lôi L. vào nhà tắm và mở vòi nước chảy mạnh để mọi người không phát hiện tiếng động bên trong phòng.

Tuy nhiên, khi cả hai vừa đi khỏi, anh L. vùng vẫy làm sợi dây trói tuột ra rồi chạy ra ngoài tri hô cầu cứu. Những người dân gần đó nghe tiếng tri hô liền đuổi bắt Tú và Tùng giao công an xử lý.

 

* Hợp cùng nữ quái lừa tình trai tơ

 

Trước khi bị bắt, Tú và Tùng còn kết hợp cùng hai nữ quái tuổi "teen" thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp. Trong thời gian lang thang ở Biên Hòa, Tú và Tùng cặp bồ và sống như vợ chồng với Ngân và Loan tại một phòng trọ ở phường Trảng Dài. Để có tiền cho cả bọn ăn chơi, Tùng mua thuốc ngủ đưa cho Loan và Ngân để đi lừa tình. Theo cách Tùng hướng dẫn, Ngân và Loan đi tìm những chàng trai ham của lạ mồi chài vào nhà nghỉ, hát karaoke rồi tìm cơ hội bỏ thuốc mê để lột tài sản. Nghe lời Tùng chỉ dẫn, ngày 1-6-2008, Loan và Ngân đến quán cà phê R. ở phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) mồi chài H.T.N (18 tuổi, ngụ ở phường Tân Vạn) và T.H.S (ngụ ở Long Thành) đi hát karaoke. Sau khi đi hát, N. và S. rủ hai cô gái này qua đêm tại một nhà nghỉ ở phường Tân Vạn. Sáng hôm sau thức dậy, N. và S. bàng hoàng khi thấy hai cô gái mới quen biến mất cùng chiếc xe Max của N. và cái điện thoại di động của S. Riêng hai "người đẹp" sau khi chôm được tài sản đã đưa cho Tùng đem bán lấy tiền chia nhau. Cũng với chiêu thức này, ngày 3-6-2008, hai nữ quái mồi chài N.Đ.K và P.H.T. (cùng ngụ ở Trảng Bom) đi nhà nghỉ qua đêm để trộm chiếc xe Attila rồi đưa Tùng đem bán. Ngoài ra, hai nữ quái còn chiếm đoạt tài sản của nhiều chàng trai tơ ham của lạ khác. Tuy nhiên, chiêu thức này cũng khiến Loan một lần gặp nạn khi mồi chài một thanh niên ở quán cà phê tại phường Trảng Dài. Lúc bấy giờ, sau khi đã qua đêm với anh D. ở nhà nghỉ, Loan không dám chôm chiếc xe Nouvo như lời dặn của Tùng mà lục bóp lấy 3 triệu đồng và chiếc điện thoại di động. Sau đó Loan bị anh D.bắt gặp.

Được biết, hai cặp tình nhân trộm cướp này đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản sau những cú hẹn hò qua đêm nơi nhà nghỉ. Do đó, Công an Biên Hòa thông báo những ai từng là nạn nhân của họ hãy đến trình báo để cơ quan điều tra nhanh chóng hoàn tất hồ sơ truy tố, xét xử các đối tượng trước pháp luật.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều