Từ tháng 4-2008 đến nay, một số cán bộ, nhân viên ở Bệnh viện da liễu Đồng Nai lao đao vì vụ bể đường dây tín dụng ngoài luồng ngay trong bệnh viện. Thủ phạm là Trần Duy Tấn, thợ điện của bệnh viện và cũng là cháu của giám đốc bệnh viện...
Từ tháng 4-2008 đến nay, một số cán bộ, nhân viên ở Bệnh viện da liễu Đồng Nai lao đao vì vụ bể đường dây tín dụng ngoài luồng ngay trong bệnh viện. Thủ phạm là Trần Duy Tấn, thợ điện của bệnh viện và cũng là cháu của giám đốc bệnh viện...
Theo đó, Trần Duy Tấn vào làm ở Bệnh viện da liễu Đồng Nai từ năm 2004. Hàng ngày Tấn đi làm bằng xe mô tô loại đắt tiền (xe SH trở lên) và luôn khoe là đang kinh doanh đất đai ở phường Trảng Dài. Đặc biệt, Tấn nhập hộ khẩu vào nhà giám đốc Bệnh viện da liễu Đồng Nai nên càng tạo được sự tin tưởng của anh chị em cán bộ, nhân viên làm cùng bệnh viện.
Trần Duy Tấn thường rỉ tai với người ở bệnh viện là anh ta đang đầu tư kinh doanh nhà, đất. Do vậy khi Tấn ngỏ lời vay tiền để làm ăn thì nhiều người tin tưởng sẵn sàng đưa cho. Trần Duy Tấn còn gợi ý là anh chị em nên vay tiền ngân hàng rồi cho anh ta vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng phần chênh lệch (người mượn nợ chịu lãi ngân hàng trên 1%/tháng, Trần Duy Tấn sẽ trả lãi khoảng 4%/tháng cho khoản tiền mượn lại). Vì là hợp đồng vay nợ tín chấp nên các hồ sơ vay ngân hàng của cán bộ, nhân viên Bệnh viện da liễu Đồng Nai đều phải có xác nhận của giám đốc bệnh viện. Theo thống kê của bệnh viện, có tổng cộng 15 cán bộ, nhân viên vay Ngân hàng công thương và Ngân hàng Thương Tín từ đầu năm 2008 với số tiền trên 258 triệu đồng đem cho Trần Duy Tấn vay lại. Thế nhưng từ cuối tháng 3-2008, anh ta đã trốn khỏi nơi làm việc khiến cho những chủ nợ của Trần Duy Tấn phải khốn khổ trích lương hàng tháng trả nợ cho ngân hàng. Dư luận cho rằng số tiền mà Tấn đã vay không dừng ở con số vài trăm triệu đồng mà có thể lên đến bạc tỷ. Chị L., nguyên là cán bộ của bệnh viện cho biết, có người do tin tưởng (và vì ham lời với lãi suất cao) nên đã vay mượn của bạn bè hoặc lấy tiền tiết kiệm cho anh ta vay lại, thấp nhất cũng khoảng 80 triệu đồng. Có người ở TP.Hồ Chí Minh đứng đơn tố cáo đã bị Trần Duy Tấn lừa lấy hàng chục triệu đồng mà không chịu giao đất.
Cũng có người cho rằng, vì mọi người tin tưởng Trần Duy Tấn là cháu ruột của giám đốc bệnh viện nên mới yên tâm cho anh ta mượn tiền! Giám đốc Bệnh viện da liễu đã phủ nhận chuyện này. Đối với dư luận cho rằng giám đốc bệnh viện có liên đới trong vụ bể nợ này vì đã xác nhận hồ sơ tín chấp vay ngân hàng cho một số cán bộ, nhân viên vay tiền rồi cho Tấn vay lại, Giám đốc Bệnh viện da liễu khẳng định là ông không hề biết chuyện Trần Duy Tấn thỏa thuận vay tiền của cán bộ, nhân viên trong bệnh viện. Ông chỉ tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền có điều kiện vay tiền theo quy định của các ngân hàng. Chính ông cũng xác nhận đã bị tên Tấn lừa mượn nợ của ông và con dâu đến 4 suất vay ngân hàng (khoảng 100 triệu đồng). Riêng khoản nợ ngân hàng của Trần Duy Tấn (đến 3 suất), hàng tháng bệnh viện và công đoàn bệnh viện phải trích tiền trả nợ thay cho tay lừa đảo này!
Thanh Toàn
![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)




![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



