Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khách ngoại thích tiền chẵn...!

09:06, 27/06/2008

Chiều ngày 3-6-2008, vợ chồng ông M. (ở KP2, phường Quang Vinh, Biên Hòa) đang ngồi trông tiệm tạp hóa thì có hai người đàn ông đi xe Nouvo bước vào mua hàng. Không nói một lời, họ bước thẳng đến nơi để nước ngọt rồi ra dấu 2 ngón tay với ông M.

Chiều ngày 3-6-2008, vợ chồng ông M. (ở KP2, phường Quang Vinh, Biên Hòa) đang ngồi trông tiệm tạp hóa thì có hai người đàn ông đi xe Nouvo bước vào mua hàng. Không nói một lời, họ bước thẳng đến nơi để nước ngọt rồi ra dấu 2 ngón tay với ông M. Nhìn nước da hai ông khách sạm đen như người Trung Đông, lại không nói tiếng Việt, vợ chồng ông chủ tiệm tạp hóa nghĩ họ là khách nước ngoài nên tươi cười lấy hai lon 7UP trao cho khách. Vẫn giữ im lặng, vị khách dáng người to cao, để ria mép, nhanh tay móc bóp lấy tờ bạc 500.000 đồng trả tiền mua nước ngọt. Ông M. nhận tờ bạc rồi vào trong lấy tiền lẻ thối lại cho khách. Nhưng vừa thoáng thấy ông M. cầm những tờ bạc mệnh giá 50.000 đồng, hai ông khách ngoại lắc đầu nguầy nguậy và ra dấu muốn lấy tiền chẵn. Chiều lòng hai ông khách ngoại, ông M. định bước vào tủ lấy tiền chẵn thì bất ngờ ông khách cao to lộc xộc bước theo. Chẳng để ông M. kịp phản ứng, ông này thò tay vào tủ lấy cọc tiền hơn 20 triệu rồi vừa xòe vừa chỉ vào loại tiền có mệnh giá lớn. Ông M. chụp tay vị khách và giằng lấy cọc tiền thì ông khách bỏ tiền lại rồi bước ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ đợi đến khi được nhận tiền thối lại là tiền chẵn, hai ông khách ngoại mới lên xe bỏ đi.

15 phút sau đó, cảm thấy có vẻ bất an nên ông M. mở tủ tiền xem lại thì thấy cọc tiền hơn 20 triệu đồng còn lại quá ít. Ông kiểm tra thì phát hiện bị mất khoảng 11 triệu đồng, tiền loại mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng. Sực nhớ nơi cổ tay áo ông khách kia không cài nút khi cầm tiền, ông M. biết mình đã bị lừa. Thì ra, trong lúc cầm cọc tiền xòe ra, ông khách nọ nhanh tay làm "ảo thuật" để tuồn tiền vào trong tay áo một cách quá nhanh khiến ông không thể nào phát hiện được. Khi đem câu chuyện này kể cho người quen nghe, ông M. được biết có một người bán hàng ở chợ Biên Hòa cũng gặp phải tình huống tương tự.

Đây là thủ đoạn trộm cắp khá tinh vi từ những người khách ngoại từng xảy ra trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận mà báo chí nhiều lần phản ánh. Do đó, người dân khi giao tiếp, mua bán với khách lạ, nhất là những ông khách ngoại thích lựa chọn tiền chẵn cần phải cảnh giác cao độ để không bị mất tiền vì những trò xảo thuật ma mãnh của họ.

P.V

Tin xem nhiều