Tối 30-6-2008, anh Ngh. và S. cùng ngụ ở phường Tân Vạn (TP. Biên Hòa) rủ nhau đi uống cà phê tại một quán sân vườn trong phường có khung cảnh ấm cúng, thơ mộng.
Tối
Đến gần 8 giờ sáng Ngh. mới tỉnh dậy, nhưng không thấy cô gái ngủ chung với mình đâu nên nghĩ rằng "ăn bánh trả tiền" xong rồi đường ai nấy đi. Vì vậy, anh thong thả làm vệ sinh cá nhân và định bụng qua rủ S. cùng về. Nhưng Ngh. tìm không thấy chìa khóa xe ở đâu dù lật tung mọi thứ trong phòng vẫn không kiếm được. Bán tín bán nghi, Ngh. vội chạy xuống nhà giữ xe nhìn quanh tìm nhưng không thấy xe của mình đâu. Ngh. hốt hoảng hỏi người giữ xe thì nhận được câu trả lời tỉnh queo: "Tôi nghĩ hai cô gái kia là người nhà của hai anh. Với lại hai cô đó có chìa khóa xe và còn nói là tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho hai anh nên tôi mới cho lấy xe!". Vậy là chiếc xe gắn máy hiệu Max trị giá hơn 10 triệu đồng của Ngh. đã không cánh mà bay.
Đoàn Huy


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)







