Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bạn nhậu tại đám tang

10:06, 23/06/2008

Nhà ở KP2, phường An Bình (TP. Biên Hòa) Nguyễn Văn Hoàng sang phường Tân Hiệp để viếng tang một người quen. Vào lúc nửa đêm tang chủ dọn cháo, rượu ra mời những người có mặt.

Nhà ở  KP2, phường An Bình (TP. Biên Hòa) Nguyễn Văn Hoàng sang phường Tân Hiệp để viếng tang một người quen. Vào lúc nửa đêm tang chủ dọn cháo, rượu ra mời những người có mặt. Qua vài ly rượu, Hoàng được Nguyễn Ngọc Quý mới 18 tuổi tỏ vẻ... kính nể và xin được kết bạn. Hơn Quý  chỉ 2 tuổi nhưng thấy Quý nói năng lễ phép và đặc biệt là uống rượu rất ... "ngọt" nên Hoàng cũng vui vẻ nhận đệ huynh.

Tiệc rượu tại đám tang kéo dài đến qua đầu ngày hôm sau mới tàn, Nguyễn Văn Hoàng dắt xe gắn máy mang bảng số 93H6-1197 ra về. "Bạn mới" Nguyễn Ngọc Quý xin được quá giang về nhà trọ ở phường Tân Mai.

Đã kết nghĩa bạn bè và uống với nhau nhiều tuần rượu thì có sá gì chuyện chở nhau đi một đoạn đường. Thế nhưng mới chạy ngang qua đoạn đường vắng ở khu phố 6 thuộc phường Tam Hiệp, "bạn mới" Nguyễn Ngọc Quý đã bất ngờ móc dao chĩa vào cổ "bạn" Hoàng buộc  giao chiếc xe gắn máy rồi tẩu thoát.

Nghe báo lại chuyện này, mọi người đều chưng hửng, không thể nào nhớ nỗi vị khách đến viếng đám ma vốn không quen biết này. Có người cho rằng trong lúc... "tang gia bối rối", kẻ xấu thường lợi dụng trà trộn vào đám tang giả làm khách viếng để chờ sơ hở hành động. Tên Nguyễn Ngọc Quý kể cũng kiên trì, chịu khó ngồi đến nửa đêm để ăn cháo, uống rượu và kết bạn rồi mới ra tay... cướp xe!

L.B.H

Tin xem nhiều