Báo Đồng Nai điện tử
En

Lừa cả công an phường!

09:03, 21/03/2008

Mới đây, Công an phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa đã làm rõ vụ bà Nguyễn Thị Dần ở KP2 khai báo giả việc mình bị cướp.

Mới đây, Công an phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa đã làm rõ vụ bà Nguyễn Thị Dần ở KP2 khai báo giả việc mình bị cướp. Theo lời khai của bà Dần, vào ngày 11-12-2007, có một phụ nữ lạ mặt khoảng 30-40 tuổi vào tiệm may của bà để sửa quần áo. Khi người phụ nữ này lấy quần Jean ra giũ vài cái thì bà Dần thấy chóng mặt và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, bà kiểm tra, phát hiện mình bị mất 11 triệu đồng. Xét thấy tính chất vụ việc nguy hiểm và táo bạo nên ngay khi nhận tin báo, công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ. Tuy nhiên, hiện trường nhà bà Dần không có nhiều thay đổi; hung thủ cũng không để lại dấu vết gì. Trong các cuộc họp giao ban của phường, Đảng ủy và UBND phường đã đề nghị Công an phường nhanh chóng điều tra vụ việc để tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Qua lấy lời khai của bà Dần, Công an phường thấy có nhiều điều bất hợp lý, vì tại hiện trường không có mùi thuốc mê; các cửa sổ đều mở thông thoáng và đây là khu dân cư đông đúc. Mặt khác, bà Dần khai không ăn uống hay sử dụng khăn của người phụ nữ lạ mặt này. Xét thấy thuốc dùng để xịt trực tiếp gây mê ngay thì rất đắt tiền, tương đương với số tiền mà bà Dần khai mất. Bằng biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh tâm lý với bà Dần, cuối cùng bà đã thừa nhận thông tin bà khai báo là giả. Do thiếu nợ và muốn đòi nợ một số người nên bà đã dựng chuyện mình bị cướp bằng thuốc gây mê với mục đích khất nợ và đòi nợ. Công an phường đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với bà Dần với mức phạt 350.000 đồng về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Anh Thư

 

 

Tin xem nhiều