Báo Đồng Nai điện tử
En

Khách hàng ngoại... mua cám!

10:03, 12/03/2008

Chiều ngày 8-3, bà Trương Thị Hương - chủ cửa hàng thực phẩm nằm cạnh chợ Xuân Hòa (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) khá bất ngờ khi có hai người đàn ông nước ngoài bước vào cửa hàng của mình không phải để mua thực phẩm chế biến sẵn như: thịt hộp, cá hộp hoặc mì gói... mà xí xô, xí xào một hồi rồi ra dấu hỏi mua bịch... cám heo.

Chiều ngày 8-3, bà Trương Thị Hương - chủ cửa hàng thực phẩm nằm cạnh chợ Xuân Hòa (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) khá bất ngờ khi có hai người đàn ông nước ngoài bước vào cửa hàng của mình không phải để mua thực phẩm chế biến sẵn như: thịt hộp, cá hộp hoặc mì gói... mà xí xô, xí xào một hồi rồi ra dấu hỏi mua bịch... cám heo.

Sau khi bỏ bịch cám vào túi xách mang kè kè theo bên mình, người khách hàng ngoại quốc tuổi khoảng 30 móc ra tờ giấy 100 USD và ra dấu bảo thối lại tiền Việt. Tuy lâu nay buôn bán ở địa bàn giáp ranh Đồng Nai với Bình Thuận gặp dân du lịch nước ngoài đi ngang qua khá nhiều nhưng việc quy đổi tiền đô ra tiền Việt bao nhiêu, bà Hương không biết rõ, nên bà lắc đầu từ chối.

Thấy vậy, ông khách ngoại đi cùng bèn móc ra tờ giấy 500.000 đồng Việt Nam đưa cho bà Hương. Để thối lại tiền, bà Hương kéo hết các hộc tủ ra để tìm tiền lẻ. Ông khách ngoại cũng tỏ ra vui vẻ, nhiệt tình nhưng cẩn thận khi nhận lại tiền Việt Nam có mệnh giá 100.000 đồng và 50.000 đồng. Cả hai đếm từng tờ, soi soi, ngắm nghía bỏ trở lại vào hộc tủ và còn thò tay vào đống tiền xào xáo, chọn lựa. Thấy khách hàng ngoại quốc có vẻ thiệt tình nên bà chủ cửa hàng thực phẩm Trương Thị Hương cũng để cho "thượng đế" được tự nhiên.

Chừng 5 phút sau, sau khi hai vị khách hàng đã cùng bịch cám heo ra đi, bà Hương mới ngồi lại kiểm tiền thì... tá hỏa vì xấp tiền 10 triệu đồng trong hộc tủ đã bay theo... thượng đế ngoại!

L.B.H.

 

Tin xem nhiều