Báo Đồng Nai điện tử
En

Chịu hết xiết, mới báo!

10:03, 12/03/2008

Nhìn lại công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm 10 năm qua ở tỉnh nhà, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, khâm phục, phụ nữ được xem là giới "liễu yếu đào tơ" vậy mà trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự trị an ở cơ sở, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm tham gia bắt cướp, tố giác bọn tội phạm ma túy...

Nhìn lại công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm 10 năm qua ở tỉnh nhà, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, khâm phục, phụ nữ được xem là giới "liễu yếu đào tơ" vậy mà trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự trị an ở cơ sở, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm tham gia bắt cướp, tố giác bọn tội phạm ma túy... Có thể kể như: Lê Thị Phước ở phường Xuân Trung; Lê Thị Nga ở phường Xuân Bình; Nguyễn Kim Loan, Hà Thị Trọng, Chi Lộc Nuôi, Nguyễn Thị Tài ở TX. Long Khánh; Nông Thị Phúc, Lê Thị Ngọc Hà, Ngô Thị Tân ở xã Bàu Hàm (huyện Thống Nhất); Nguyễn Thị Lan ở thị trấn Trảng Bom; Nguyễn Thị Thọ ở thị trấn Vĩnh Cửu; Nguyễn Thị Tựa ở xã Sông Thao; Hoàng Thị Xuyến ở phường Long Bình... Chưa kể, còn có những tập thể nữ rất dũng cảm trong các tổ phụ nữ phòng chống tội phạm, tổ phụ nữ tự quản, tổ phụ nữ quản lý, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội...

Mặt tích cực thì nhiều đến không kể xiết vậy mà... "tai tiếng" vẫn còn là một thực tế ở nhiều gia đình. Đến nỗi Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng phải nhìn nhận: "Nhận thức của một số chị em phụ nữ chưa thật sự tự giác trong việc phòng chống ma túy tại gia đình, còn cố ý bao che, đến lúc các cháu nghiện nặng mới nhờ sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương giáo dục, giúp đỡ con em mình". Chuyện có những bà mẹ nuông chiều con cái quá mức để chúng đua đòi ăn chơi, dính đến thuốc lắc hoặc các loại ma túy khác mà vẫn dung dưỡng để đến chừng chúng tăng "đô" cứ  liên tục... "chà đồ nhôm" làm cho tiền bạc, tài sản trong nhà "cất cánh bay mất", chịu không xiết nữa mới đi báo công an cũng còn không ít.

Mới đây, trong cuộc họp Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã phải nhắc nhở: "Gia đình, trường học và xã hội phải cùng phối hợp thực hiện, quyết tâm phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, những thứ ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc. Nếu không đoàn kết, tập trung sức phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội thì hậu quả khó lường... Gia đình nào có người nghiện ma túy thì gia đình đó sẽ mất hạnh phúc, tán gia bại sản".

B.T

Tin xem nhiều