Khoảng hai tháng nay, tại một số các chợ nhỏ ở TP. Biên Hòa, nhiều người dân râm ran thán phục hiệu quả chữa bá bệnh của một loại thuốc gia truyền có tên gọi "Sâm nhung bổ Trung Hoàn".
Khoảng hai tháng nay, tại một số các chợ nhỏ ở TP. Biên Hòa, nhiều người dân râm ran thán phục hiệu quả chữa bá bệnh của một loại thuốc gia truyền có tên gọi "Sâm nhung bổ Trung Hoàn". Theo hình thức trình bày gói thuốc, thì đây là loại đông dược dạng cao đơn hoàn tán, chế biến từ sâm nhung, dùng điều trị các bệnh suy thận, nhức mỏi, phong tê, thiếu máu v.v... Đặc biệt là thuốc này có giá bán cực rẻ, chỉ 3.000 đồng/gói 10 viên, dùng trong 5 ngày. Tuy nhiên, trên bao bì sản phẩm lại không ghi địa chỉ của nơi sản xuất, cũng như không bày bán công khai mà chỉ cung cấp qua trung gian.
Mặc dù có sự lập lờ của người... mua giùm thuốc, khi thì bảo mua ở huyện Trảng Bom, lúc lại nói mua tại phường Thống Nhất, song chẳng có người bệnh nào quan tâm nghi ngại, bởi sự đồn thổi "hết đau" cứ ngày càng được nhiều người dùng thuốc... tấm tắc bái phục. Hầu hết những người đã và đang sử dụng "thần dược" này là dân lao động nghèo, luống tuổi, thường hay đau nhức cơ thể. Thực tế thì nhiều người bị đau chân, nhức vai hay mỏi cổ... đều đã giảm hẳn chỉ qua một đêm dùng thuốc. Thế nhưng, có điều "cắc cớ" là ngày nào không uống thuốc, lập tức căn bệnh đau nhức của họ sẽ hành hạ lại như cũ. Và rồi đã có vài người trong cuộc sớm nhận được những di hại cho sức khỏe nên ngưng dùng thuốc.
"Thần dược" tuy mới nổi lên trong một thời gian ngắn, nhưng đã được phát tán rộng khắp với số lượng nhiều theo dạng quà biếu. Nhiều người vẫn cứ đổ xô mua dùng hoặc mua gởi cho người thân ở các miền quê. Mới đây đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra như chị M. ở phường Q., khi nghe thiên hạ hồ hởi... khen thuốc hay nên chị cũng gởi mua vài gói làm quà tặng mẹ. Không ngờ sau khi bà cụ uống thuốc vào thì huyết áp bỗng tăng cao, bà nằm đờ đẫn, răng môi run cầm cập khiến cả nhà một phen hốt hoảng. Sau sự cố này, nhiều người biết chuyện đã vất bỏ "thần dược" và... công nhận mình bị lừa, chứ làm gì có sâm nhung bán với giá rẻ... "bèo" như vậy!
Nguyên Trung










