Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những vụ án "nổi cộm" trong năm 2007

11:12, 28/12/2007

Trong năm 2007, trước sự tấn công quyết liệt của lực lượng công an và quần chúng nhân dân, tình hình tội phạm các loại trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế và kéo giảm xuống 11% so với năm 2006.

Trong năm 2007, trước sự tấn công quyết liệt của lực lượng công an và quần chúng nhân dân, tình hình tội phạm các loại trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế và kéo giảm xuống 11% so với năm 2006. Trong số các vụ việc được điều tra làm rõ, có những vụ khá tiêu biểu sau đây: 

 

* Xóa nhưng không sạch

Vụ cướp của, giết người rất dã man xảy ra vào ngày 9-2-2007 tại Văn phòng Công ty TNHH Bảo An Sinh ở số 55/11/21, tổ 8, KP1, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa. Nạn nhân là chị Ngô Thị Lê, 20 tuổi, nhân viên kế toán của công ty đã bị tên Võ Công Hoàng, 20 tuổi, là chủ nhà cho Công ty TNHH Bảo An Sinh thuê mặt bằng, dùng tay siết cổ đến chết để cướp sợi dây chuyền vàng, xe máy và điện thoại di động của nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi gây án, Hoàng đã đốt xác nạn nhân. Sau đó Hoàng chặt thi thể nạn nhân ra thành nhiều mảnh rồi bỏ vào bao ni-lông đem vất xuống sông Đồng Nai phi tang.

* Đàn bà dễ có mấy tay

Để buộc chồng là anh Nguyễn Văn Bình, đang sống ly thân, phải trở về chung sống với mình nên Nguyễn Thị Lý (41 tuổi, cư ngụ ở ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán) đã thuê một băng nhóm giang hồ gồm 6 đối tượng do tên Nguyễn Hoàng Thiên Vũ (tự Bi Ngẩu, 22 tuổi, cư ngụ ở ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) chém liệt chân anh Bình với giá... 6 triệu đồng. Chuyên án này đã được Công an huyện Định Quán khám phá vào tháng 4-2007.

* Giang hồ có số má

Cuối năm 2006 và những tháng đầu năm 2007, trên địa bàn xã Phước Tân và các xã lân cận thuộc huyện Long Thành liên tục xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, đập phá tài sản, đòi nợ thuê của một băng nhóm giang hồ, gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho người dân. Qua thời gian dài điều tra, truy xét, Công an huyện Long Thành đã làm rõ và bắt gọn 5 đối tượng trong băng nhóm này. Qua đó, Công  an Long Thành đã xác định cầm đầu băng nhóm này là tên Nguyễn Thị Phương Phi (Út Phi, 25 tuổi), một ả giang hồ có số má, chuyên cho vay nặng lãi.

* Băng cướp tốc độ... xộ khám

Trong tháng 10-2007, Công an TX. Long Khánh và Công an huyện Xuân Lộc phối hợp điều tra chuyên án 107C, tập trung lực lượng triệt phá băng cướp tốc độ chuyên dùng xe mô tô cướp giật trên quốc lộ 1A. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng trong băng cướp này là các tên Nguyễn Hiền, Phạm Xuân Hiệp, Phạm Xuân Thành, Trương Ngọc Huy, Nguyễn Quốc Hùng (đều cư ngụ ở xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc). Qua khai thác bước đầu, băng cướp này đã khai nhận thực hiện trót lọt trên 24 vụ cướp, giật tiền, vàng của các phụ nữ đi đường với số tài sản bị thiệt hại lên đến nhiều chục triệu đồng.

* Uống nhầm thuốc dỏm

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 30-11-2007, do có mâu thuẫn với vợ là bà Lâm Thị Hồng Hoa, nên ông Bùi Văn Em (51 tuổi, cư ngụ ở ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) đã xô xát với vợ. Do không kiềm chế nên ông Em đã lỡ tay nắm đầu bà Hoa đập vào cạnh giường và lu nước khiến cho nạn nhân tử vong. Lo sợ vì hành vi giết người của mình, ông Em bỏ xác bà Hoa vào bao tải rồi kéo ra con kênh rạch kè phía sau nhà vất xuống phi tang. Do quá ân hận trước cái chết của vợ, ông Em đã đi mua chai thuốc rầy đem lên xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) đi sâu vào rừng điều vắng vẻ uống cạn chai thuốc rầy để cùng chết với vợ. Tuy nhiên, do mua nhầm thuốc dỏm, nên sau khi uống hết thuốc, nằm trong rừng 3 ngày vẫn không chết, ông Em đành quay trở ra để tự thú trước cơ quan công an.

Đ.V

Tin xem nhiều