Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bảo vệ KCN Amata lại đánh người!

09:12, 31/12/2007

Chiều ngày 30-12, tại KCN Amata (Biên Hòa) lại xảy ra vụ bảo vệ khu công nghiệp Amata dùng hung khí tấn công người đi đường khiến nhiều người chứng kiến vụ việc hết sức bất bình. Trước đó, tại KCN này cũng đã xảy ra một vụ nhân viên bảo vệ đánh người.

Ống tuýp sắt mà người dân cho rằng bảo vệ KCN Amata dùng để đánh người.

Chiều ngày 30-12, tại KCN Amata (Biên Hòa) lại xảy ra vụ bảo vệ khu công nghiệp Amata dùng hung khí tấn công người đi đường khiến nhiều người chứng kiến vụ việc hết sức bất bình. Trước đó, tại KCN này cũng  đã xảy ra một vụ nhân viên bảo vệ đánh người. (Báo Đồng Nai số 1396 ra ngày 1-12-2007 có bài phản ánh vụ việc).

Theo phản ánh của anh Ngô Văn Toàn, cư ngụ tại KP6, phường Long Bình (TP. Biên Hòa), vào khoảng 16 giờ ngày 30-12-2007, nghe tiếng ồn ào ngoài đường số 1 KCN Amata, quãng trước Công ty Sundat, anh chạy ra thì thấy một nhóm  thanh niên đang lời qua tiếng lại với một nhóm bảo vệ của KCN Amata. Thì ra nhóm thanh niên này chạy xe gắn máy chở ba chạy vào cổng KCN bị Tổ bảo vệ trực chốt thổi còi ra hiệu dừng lại. Nhóm thanh niên này bỏ chạy đến trước cổng Công ty Sundat thì bị Tổ bảo vệ trực chốt chặn lại, đồng thời bảo vệ ở chốt trước cũng đuổi theo và xảy ra cự cãi. Bất ngờ, một nhân viên bảo vệ đeo bảng tên là Võ Hùng Quốc chạy vào chốt lấy ra một ống tuýp bằng sắt đánh vào đầu anh Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1984, ngụ tại KP6, phường Long Bình) - là một trong nhóm thanh niên chở ba, khiến người này ngã gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Quá bức xúc, anh Toàn cùng một số người chứng kiến sự việc lúc ấy kéo đến can ngăn và lên tiếng: "Người ta chở ba, sai phạm như thế nào thì có công an giải quyết chứ mấy anh chỉ là bảo vệ thì không được quyền đánh người"; đồng thời cho người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc ấy, lại có thêm một bảo vệ từ chốt ngoài phóng xe vào. Vừa đến nơi chưa hỏi đầu đuôi sự việc, người bảo vệ này đã cởi phăng áo ngoài để mình trần lộ những hình xăm vằn vện trên người, chạy vào chốt gác lấy ra một chiếc xẻng rồi quay ra tấn công những người dân đang lên tiếng phản đối khiến mọi người hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Anh Nguyễn Mạnh Đức, một người dân vừa lấy điện thoại di động ra định chụp lại cảnh bảo vệ "múa xẻng" liền bị anh này xoay qua tấn công... Quá bức xúc, hàng chục người dân liền kéo ra dùng gạch, đá tấn công lại khiến nhóm bảo vệ này phải tháo chạy vào công ty gần đó. Chỉ đến lúc lực lượng Công an KCN xuất hiện, tình hình trật tự mới được vãn hồi. Cuộc xô xát giữa người dân và nhóm bảo vệ đã làm cửa kiếng ở chốt này bị vỡ toang, người dân thu được 2 ống tuýp sắt được cho là hung khí dùng để đánh người của nhóm bảo vệ.

Anh Nguyễn Văn Sáng sau khi bị bảo vệ KCN Amata đánh.

Trong biên bản làm việc với Công an KCN, anh Trịnh Hồng Thái, giám sát bảo vệ KCN Amata thừa nhận rằng việc bảo vệ KCN Amata đánh người dân là có thật, nhưng lại cho rằng vì trước đó nhóm của anh Sáng rượt đánh người nào đó nên nhóm bảo vệ đuổi theo để... can thiệp, sau đó mới xảy ra việc đánh anh Sáng.

 Tiếp xúc với phóng viên báo Đồng Nai, hầu hết người dân chứng kiến vụ bảo vệ KCN Amata đánh người đều hết sức bất bình, cho rằng hành động của những bảo vệ tham gia đánh người cần phải được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý thích đáng. Một cán bộ Công an KCN cho biết thêm, bảo vệ KCN cũng không có chức năng ra lệnh dừng xe đối với người vi phạm Luật Giao thông, mà đó là chức năng và nhiệm vụ của ngành công an.

Nam

 

 

Tin xem nhiều