Nhờ sự nhanh nhạy, dũng cảm của một ông già và hai thanh niên, hai tên cướp đã bị tóm gọn...
Nhờ sự nhanh nhạy, dũng cảm của một ông già và hai thanh niên, hai tên cướp đã bị tóm gọn...
* Cặp vợ chồng từ quê lên phố...
Chuyến xe buýt cuối cùng khởi hành trong ngày từ Phương Lâm (huyện Tân Phú) về đến địa bàn TP. Biên Hòa đã gần 9 giờ đêm. Khi đến bến đổ khu vực công viên 30-4 thuộc phường Tân Biên, tài xế cho xe dừng lại để cho cặp vợ chồng trẻ lên xe ban chiều ở khu vực cầu La Ngà (huyện Định Quán) xuống xe. Nhìn đôi vợ chồng trẻ này cứ lớ ngớ giữa chốn đông người, nên nhiều người nghĩ có lẽ họ là dân lao động, lâu lâu mới có dịp lên thành phố.
Trong lúc người chồng đang lân la tìm nơi thuê xe ôm thì anh Phạm Văn Thiên (SN 1967, người chạy xe ôm, cư ngụ ở khu phố 8A, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) đang đứng đón khách gần đó vội lấy xe gắn máy chạy đến mời chào. Nghe anh Thiên hỏi: "Về đâu?", đôi vợ chồng trẻ này nói: "Về nhà bà D., gần Nhà máy nước Thiện Tân". Thấy đoạn đường cũng gần nên sau khi thỏa thuận giá cả, anh Thiên đồng ý lấy 10 ngàn đồng tiền công cho cuốc xe 2 người. Anh nhanh chóng đưa hai người khách này lên đường.
Khi xe chạy qua khỏi trạm thu phí một đoạn nhưng không nghe hai người khách nói gì, anh Thiên hơi chột dạ nhưng anh vẫn tiếp tục cho xe chạy. Khi đã đi sâu vào địa bàn xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) đến một đoạn vắng, bất chợt người thanh niên la lớn: "Dừng lại đi, dừng lại đi, tôi quên đường rồi!". Nghe tiếng la, anh Thiên nhanh chóng dừng xe lại để cho đôi vợ chồng trẻ xuống xe xác định lại địa chỉ cần tìm. Riêng anh thì vẫn ngồi trên xe nổ máy chờ đợi.
* Lộ nguyên hình kẻ cướp xe ôm
Lợi dụng lúc anh Thiên đang ngồi chờ và không chú ý, người thanh niên đi vòng ra phía sau lưng, bất ngờ rút con dao Thái Lan đã thủ sẵn trong túi xách kê vào cổ anh Thiên. Bằng phản xạ tự nhiên của người đang gặp nguy hiểm, anh Thiên vội chụp bàn tay cầm dao của gã thanh niên gạt qua một bên. Trong lúc giằng co, lưỡi dao của kẻ thủ ác đã cắt một vệt vào cổ anh Thiên dài khoảng 10cm và chạm vào vòng thanh quản. Trong cơn thập tử nhất sinh ấy, anh Thiên bỏ xe chạy thoát thân và tri hô cầu cứu. Nhân cơ hội này, hai đối tượng cướp liền lấy chiếc Dream bảng số 60M1-4821 của anh Thiên rồi chở nhau chạy ngược ra hướng quốc lộ 1A.
* Quần chúng ra tay bắt cướp
Trong lúc hai tên cướp đang cố chạy thoát khỏi hiện trường, thì cách đó khoảng 100 mét, nghe tiếng tri hô "cướp ... cướp" của anh Thiên, một người đàn ông chạy xe đạp trên đường cùng hướng chạy với 2 tên cướp đã vội dừng xe lại quan sát. Phát hiện hai tên cướp đang chạy xe rất nhanh, người đàn ông này đã dùng sức nâng chiếc xe đạp lên và ném thẳng chiếc xe đạp vào hai tên cướp khiến chúng ngã nhào xuống đất.
Lúc này, các anh Trần Anh Tuấn (21 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (16 tuổi, đều cư ngụ ở ấp Vàm 1, xã Thiện Tân) đang ngồi chơi gần đó cũng phát hiện sự việc và xông vào bắt hai tên cướp, giải giao cho công an.
Qua điều tra ban đầu của Công an huyện Vĩnh Cửu, Nguyễn Xuân Thìn (21 tuổi, đối tượng không có nơi ở nhất định) và Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, sống như vợ chồng với Thìn) đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp xe của Dream của anh Phạm Văn Thiên. Hai tên cướp khai nhận, do không có tiền xài nên Thìn và Trang bàn bạc rủ nhau đi cướp xe ôm. Chiều ngày
Hiện vụ án đang được Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục điều tra làm rõ.
Đ.V
Tên Nguyễn Xuân Thìn và chiếc xe Dream của anh Thiên bị cướp.
![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)






