Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hơn 30 gia đình ở Xuân Lộc:
Điêu đứng vì gửi tiền qua mạng

09:11, 23/11/2007

Ngày 19-11, tổ chức huy động vốn bằng hình thức "gửi tiền qua mạng" do Nguyễn Chánh Tâm cầm đầu ở huyện Xuân Lộc bị đổ bể. Sau 3 ngày, số người khai báo đã đưa tiền cho Tâm lên hơn 30 nạn nhân...

Ngày 19-11, tổ chức huy động vốn bằng hình thức "gửi tiền qua mạng" do Nguyễn Chánh Tâm cầm đầu ở huyện Xuân Lộc bị đổ bể. Sau 3 ngày, số người khai báo đã đưa tiền cho Tâm lên hơn 30 nạn nhân...

 

Biên nhận Tâm giao cho người tham gia "gửi tiền qua mạng".

* Những nông dân nhẹ dạ, cả tin...

 

Tối 20-11, trước sức ép của hơn 30 nạn nhân khi kéo đến quán cà phê Tao Ngộ ở ngã ba Ông Đồn (nơi trước đây Tâm bán quán và tổ chức huy động vốn qua mạng) để đòi lại tiền đã gửi, Tâm cùng vợ đã âm thầm rời khỏi địa phương. Những nạn nhân liên hệ với Tâm qua điện thoại đều nhận được lời hứa: "Em sẽ sớm quay về để thanh toán nợ nần với bà con!".

Đưa cho chúng tôi xem bài viết đăng trên một tờ báo ngành của TP. Hồ Chí Minh số ra ngày 19-10-2007, những nạn nhân ở Xuân Lộc đều khẳng định, chính vì bài báo này nên những người nhẹ dạ đã hết sức tin tưởng vào hệ thống "gửi tiền qua mạng" do Nguyễn Chánh Tâm tổ chức tại Xuân Lộc. Chúng tôi cũng hết sức ngạc nhiên khi tác giả bài báo này đã lên tiếng ca ngợi Tập đoàn C.I (Colony Invest Management Inc) là một tổ chức tín dụng siêu lợi nhuận. Nhiều thành viên ở Việt Nam đã giàu sụ sau thời gian ngắn tham gia "sân chơi" này! Không ít hộ gia đình đã vượt qua đói nghèo, có người đã sắm được xe hơi, xây nhà lầu (?!)... Theo bài báo, đã có hàng chục ngàn người trở thành hội viên C.I chỉ sau 5 tháng loại hình web này có mặt ở Việt Nam. Bài báo này còn cho biết, tại "Hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng đa cấp" được tổ chức ngày 13-10-2007 ở Hà Nội, 1.200 đại biểu đã ủng hộ hơn 76 triệu đồng giúp nạn nhân vụ sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ và cơn bão số 5...

Thực tế, Nguyễn Chánh Tâm chỉ tổ chức hoạt động "tín dụng" mạng từ tháng 9-2007. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu "mồi chài" nông dân, rất ít người dám liều mạng đánh cược tài sản của mình vào trò chơi đầy may rủi của Tâm. Từ đó Tâm liền nghĩ ra một chiêu "dụ khị" khác là tổ chức cho hàng trăm người dân ở Xuân Lộc đi tham quan miễn phí hoàn toàn tại huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Trong 3 đợt hướng dẫn cho bà con đi "mục sở thị", mục đích của Tâm là đưa "khách hàng" của mình đến nhà riêng của vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân - Nguyễn Thị Mộng Thu, một đường dây cấp trên của Tâm về đầu tư tài chính qua mạng. Tại "văn phòng" giao dịch này, người dân Xuân Lộc chứng kiến hàng ngày dân ở các nơi "xếp hàng" để đem tiền nộp cho vợ chồng ông bà Quân - Thu. Theo những người đã từng đến tham quan và ở lại nhà ông Quân thì số tiền các nơi gửi về mỗi ngày để từ đây hai vợ chồng Quân - Thu chuyển... qua Mỹ, máy đếm cũng không xuể (?).

Có thể nói, do đọc được bài báo như đã nêu trên và từ những chuyến tham quan thực tế tại một địa chỉ "huy động vốn" công khai ở thời điểm đó, nhiều người ở Xuân lộc đã không thể cưỡng lại những khoản lời hấp dẫn mà Tâm đưa ra.

 

*... Và bị sập bẫy

 

Bà Nguyễn Thị Tường, 49 tuổi, ngụ tại khu 3, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, người đã bị Tâm "móc túi" 2 ngàn USD cho biết, sau khi được đi "ngao du" miền Tây, bà về bàn với hai người con lớn gom góp tiền, vàng để đưa cho Tâm. Ngày 6-11, sau khi nộp đủ 1 ngàn USD, bà Tường chính thức được Tâm ghi tên lên mạng. Ngay buổi chiều ngày 6-11, bà Tường được Tâm trả 27 USD tiền lãi (?). Những ngày sau (trừ thứ bảy và chủ nhật) cũng vậy. Do thấy khoản lãi quá hấp dẫn, bà Tường về bàn với gia đình bán cả hai con bò, đồng thời lấy luôn tiền chuẩn bị xây nhà của hai con trai chuẩn bị ra riêng cho đủ 1 ngàn USD. Với số tiền đã đưa cho Tâm, mỗi ngày bà Tường được chi trả 54USD lãi suất. Đến ngày 19-11, khi không thể truy cập được tài khoản của C.I có mang tên mình, bà Tường liên hệ với Tâm thì được biết, mạng cấp trên đã bị khóa, mọi việc đã kết thúc. Tính ra, bà tường chỉ mới lãnh được tổng cộng khoảng 4 triệu đồng tiền lãi của 2 ngàn USD đã gửi. Nghĩ đến khoản tiền đã đưa cho Tâm coi như mất trắng, bà tường than khóc: "Trời ạ, chúng tôi là nông dân, làm sao biết được thủ đoạn của bọn lừa đảo này nó tinh vi đến như vậy. Bao nhiêu mồ hôi của cả gia đình tôi trong thời gian qua đã trở thành công cốc!".

 

Đại diện các nạn nhân làm đơn tố cáo Nguyễn Chánh Tâm có hành vi lừa đảo.

 

Trước và sau bà Tường còn có vài chục trường hợp đã đi vay nóng để tham gia đường dây "huy động vốn" của Tâm. Nhiều người còn cầm cố nhà, đất những mong từ hoạt động "siêu lợi nhuận" này, họ sẽ thoát cảnh cơ cực của nghề nông. Tính sơ bộ, Tâm đã "ẵm" hàng chục ngàn USD trước khi vụ việc đổ bể. Phải nói rằng, không giống như một số đường dây khác khi nhận tiền của người chơi không hề có biên nhận, còn tổ chức của Tâm tất cả đều được giao biên lai thu tiền hẳn hoi, mỗi người còn có mã số riêng để khỏi... nhầm lẫn. Chẳng hạn, bà Nguyễn Thị Tường có tên bảo trợ là phongphu 123, tên đầu tư là TrucMy; Hồ Thanh Tâm tham gia 1 ngàn USD, được ghi tên bảo trợ: PhuongUSD,

tên đầu tư: Phongphu123; Nguyễn Hữu Thưởng (1 ngàn USD) có tên bảo trợ: Br@, tên đầu tư: 90KaCa; Võ Văn Phi (1 ngàn USD), có tên bảo trợ: Doremon123, tên đầu tư: Phi Nhung; Nguyễn Thị Tâm (1 ngàn USD), có tên bảo trợ: 90KaCa; tên đầu tư: 90 Tawoa...

 

* Có phần trách nhiệm của các cơ quan hữu quan

 

Trò lừa đảo thông qua hoạt động tín dụng trên mạng đã được cảnh báo từ mấy tháng trước. Trong đó, báo Đồng Nai đã có ít nhất hai bài báo phân tích khá rõ về những bất hợp lý khi tham gia trò chơi đầy may rủi này. Đáng tiếc là các cơ quan chức năng như công an, ngân hàng và cả chính quyền địa phương ở một số nơi dường như lại thờ ơ với những hoạt động bất hợp pháp, rất phi lý nhưng lại công khai thu hút người chơi một thời gian khá dài.

Một số đường dây ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tây, các tỉnh miền Tây bị triệt phá, những "ông trùm" trong hệ thống tín dụng mạng và cả vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân - Nguyễn Thị Mộng Thu (hệ thống cấp trên của Tâm) cầm đầu đã bị công an triệt phá ngày 10-11 thì trò bịp bợm mới bị phanh phui. Điều này cũng có nghĩa, lẽ ra Tâm cũng phải ngừng cuộc chơi. Đằng này, liên tiếp hơn 1 tuần sau đó, Tâm vẫn nhận tiền của người tham gia ngay tại quán cà phê Tao Ngộ mà không hề bị bất cứ tác động nào của chính quyền địa phương. Nhiều người cho rằng, bài học về "gửi tiền qua mạng" ở Xuân Lộc khiến hàng chục gia đình nông dân điêu đứng - cơ bản là do người dân thiếu hiểu biết, hám lợi và nhẹ dạ, cả tin. Thế nhưng, không thể không có trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách, đoàn thể ở cơ sở.

T.N

 

 

Tin xem nhiều