Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đánh rơi vé số thần tài

09:11, 23/11/2007

Tại quán phở T. ở phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) có bốn vị khách ngồi ăn sáng. Những người này đang ăn thì có một thanh niên cầm cọc vé số dày cộm bước vào. Với vẻ mặt thiểu não, anh bán vé số đi đến từng bàn năn nỉ khách mua. Không bán được tờ vé số nào, người thanh niên mệt mỏi bước ra.

Tại quán phở T. ở phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) có bốn vị khách ngồi ăn sáng. Những người này đang ăn thì có một thanh niên cầm cọc vé số dày cộm bước vào. Với vẻ mặt thiểu não, anh bán vé số đi đến từng bàn năn nỉ khách mua. Không bán được tờ vé số nào, người thanh niên mệt mỏi bước ra.

"Này, anh làm rớt vé số kìa!". Một vị khách trong quán nói lớn. Nghe tiếng kêu, người bán vé số quay lại: "Ấy chết, sao tôi lơ đãng quá!". Sau lời cám ơn rất lịch sự, anh  bán vé số nhặt vé số rơi rồi vội quay ra. "Kìa, anh lại làm rớt nữa rồi!". Nghe thêm một lời nhắc nhở từ những vị khách, người thanh niên lắc đầu lẩm bẩm: "Quái lạ, sao hôm nay tôi như người mất hồn, liên tục để rơi... tiền". Nói đoạn, anh ta cầm xấp vé số lên xem, xong nói giọng ngạc nhiên: "79, số thần tài!". Hai vị khách ngồi bên ngoài nghe vậy liền hỏi: "Đâu, đưa xem?". Người thanh niên như chỉ chờ có thế liền luôn miệng quảng cáo: "Dây 50 tờ. Nếu các anh lấy biết đâu chừng trúng đậm. Bởi từ ngày tôi đi bán vé số đến giờ, chưa bao giờ xảy ra hiện tượng lạ lùng này khi làm rơi hai lần vé số cùng một sơ ri". Nghe người bán diễn tả lại hành động nghe rất huyền bí nhưng rất khó giải thích, hai vị khách liền lấy 150 ngàn đồng mua luôn 30 tờ vé số. Cầm số tiền và 20 tờ vé số vị khách trả lại, người bán hấp tấp đi ra cửa. Chẳng  biết loay hoay thế nào, anh ta tiếp tục đánh rơi vé số. Vị khách mua vé số ban nãy liền kêu ngay anh thanh  niên trở lại: "Đâu anh cho tôi xem những tờ mới rơi, nếu số  79 tôi mua hết". "Thì đây, đúng nó rồi!". Trả tiền nốt 20 tấm vé số có số đuôi 79, vị khách còn nói vui: "Nếu chiều nay tôi "vô", chắc chắn anh sẽ... có phần!".

Chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc mua bán 50 tờ vé số, ông  chủ quán phở liền chạy ra cửa dáo dác dòm ngó. Sau đó ông ta đến chỗ vị khách mua vé số rồi thẳng thắn cảnh báo: "Cái vụ làm rớt vé số diễn ra liên tục ở quán này. Hình như đây là "kịch bản" của một số người bán vé số - trẻ có, già cũng có. Có lẽ do nắm bắt được tâm lý về những sự việc "lạ" xảy ra nên người bán đã cố tình để rớt vé số nhằm thu hút khách. Nhưng điều quan trọng  ở chỗ, mấy ông coi lại ngày tháng mở số, vì đã có trường hợp tráo vé số cũ".

Nghe ông chủ quán nhắc, hai vị khách bèn kiểm tra lại 50 tờ vé số vừa mua thì mới phát hiện, xấp vé số đã xổ từ tuần trước...

Đỗ Duy

Tin xem nhiều