
Đã nhiều ngày nay, dư luận của người dân ấp Đồng, xã Phước Tân, Long Thành xôn xao về chuyện một người đàn bà 60 tuổi hàng ngày đến quỳ trước nhà của người con gái và con rể khóc lóc. Thấy cảnh tượng trên, nhiều người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại xem một hình ảnh không đẹp của đời sống văn hóa truyền thống.
Đã nhiều ngày nay, dư luận của người dân ấp Đồng, xã Phước Tân, Long Thành xôn xao về chuyện một người đàn bà 60 tuổi hàng ngày đến quỳ trước nhà của người con gái và con rể khóc lóc. Thấy cảnh tượng trên, nhiều người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại xem một hình ảnh không đẹp của đời sống văn hóa truyền thống.
"Con gái Lương Kim Lan, con rể Phan Quốc Trung, mẹ xin con trả tiền ngân hàng chuộc sổ đỏ về cho mẹ", đó là nội dung tấm bảng mà bà Đỗ Thị Hoàng, trú tại 685 khu Hương Phước, ấp Đồng, Phước Tân, Long Thành treo trước ngôi biệt thự của người con gái, rồi quỳ gối khóc lóc thảm thiết vào buổi sáng ngày 12-11-2007.
Một số người dân ở đây cho biết: Bà Hoàng đã nhiều ngày quỳ trước ngôi biệt thự này kêu gọi, lạy lục con gái và con rể, nhưng phía trong ngôi nhà vẫn hoàn toàn im lặng. Một người dân cho biết thêm: ông Trung chủ nhân của ngôi biệt thự trên là giám đốc của một công ty gỗ đang làm ăn rất phát đạt.
Bà Đỗ Thị Hoàng vừa khóc vừa kể: Ngày 12-4-2006, bà và người chị gái là Đỗ Thị Xanh có cho con rể bà là Phan Quốc Trung mượn hai sổ đỏ để vay 250 triệu tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu với mục đích kinh doanh. Bà cùng người con gái thứ 3 của bà tên Lan và con rể Trung đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Số tiền vay 250 triệu được chuyển thẳng vào tài khoản của anh Trung, số tài khoản: 42110100030008 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tam Phước. Anh Trung rút tiền và giao cho bà Hoàng 90 triệu để giải quyết việc nhà, số tiền còn lại là 160 triệu đồng Trung dùng vào việc kinh doanh gỗ. Khi đến hạn thanh toán vào ngày 20-9-2007, Trung đến Ngân hàng trả trước 100 triệu và bà Hoàng trả 90 triệu số tiền của bà vay. Ngân hàng làm thủ tục và trả lại một sổ của bà Đỗ Thị Xanh, còn sổ của bà Hoàng thì ngân hàng tạm giữ lại vì anh Trung còn thiếu 60 triệu chưa thanh toán hết. Do số tiền còn nợ đã quá hạn nên ngân hàng gửi giấy thông báo phát mãi tài sản của bà Hoàng. Bà cho biết thêm: đã nhiều lần tôi thúc giục Trung trả tiền ngân hàng lấy sổ đỏ về cho tôi, nhưng Trung cứ khất lần, cho tới khi nhận được thông báo thì Trung thẳng thừng từ chối và bảo bà đã ký giấy mượn, thì tự bà phải trả. Thậm chí, có lần con rể còn cho người lôi bà ra khỏi nhà rồi khóa cổng lại.
Anh Nguyễn Chí Thành, con trai của bà Hoàng cho biết vì tình cảm gia đình, thấy anh rể cần tiền làm ăn nên khi mẹ hỏi ý kiến thì tôi đã đồng ý để mẹ cho anh chị mượn sổ đỏ vay tiền. Đến nay, bản thân tôi cũng đã nhiều lần đến nhà năn nỉ chị gái, anh rể thanh toán tiền để lấy sổ về trả cho mẹ và lần nào cũng đều bị họ xua đuổi. Mẹ tôi đã 60 tuổi mà hơn 10 ngày qua, ngày nào bà cũng đến nhà để lạy lục anh chị, tôi rất đau lòng.
Chị Lê Thị Hoa - con gái bà Xanh nói trong bức xúc: Anh Trung có mượn sổ của mẹ chị, khi anh Trung trả được 100 triệu thì ngân hàng trả lại 1 sổ của mẹ chị, vậy nhưng mẹ chị phải đến nhà năn nỉ nhiều lần Trung mới trả lại sổ cho bà.
Trao đổi với Công an xã Phước Tân, chúng tôi được anh Lê Xuân Hưng cho biết: đây là việc nội bộ gia đình, xã cũng đã khuyên hai bên tự thỏa thuận giải quyết nội bộ. Nếu không thể giải quyết được thì nên gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Bà Trần Thị Hưng - Giám đốc ngân hàng cho biết: Theo hồ sơ vay mượn do bà Hoàng ký, nên đến thời hạn, ngân hàng chỉ gửi thông báo về cho bà đề nghị thanh toán. Về mâu thuẫn riêng tư của gia đình thì ngân hàng không được biết. Chiều ngày
Sự việc trên cũng là lời cảnh báo về tình trạng xuống cấp về đạo lý gia đình, xét về mặt quan hệ giữa mẹ con thì trường hợp trên thật đáng tiếc. Phải chăng mọi chuyện trong gia đình cũng phải có pháp lý rõ ràng, dứt khoát, để không còn xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
Thanh Huệ


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





